Maradona chê giải thưởng của Pele

Huyền thoại bóng đá Maradona lại vừa khơi lại mối thù trong năm 2000 với "Vua bóng đá" Pele bằng việc chế giễu danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ" mà FIFA trao cho Pele không bằng…đống phân.
Vào năm 2000, FIFA tiến hành bầu chọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ" thông qua hai hình thức: Bỏ phiếu qua Internet và phiếu bầu từ các thành viên của FIFA. Kết quả, Maradona là người giành chiến thắng ở hình thức bầu chọn thứ nhất sau khi nhận được 53% số phiếu ủng hộ từ NHM, còn Pele lại được đa phần thành viên FIFA bình chọn.
Cuối cùng, cả Pele và Maradona đều được trao giải thưởng trong buổi lễ được FIFA tổ chức sau đó.

Maradona chê giải thưởng của Pele ảnh 1

Maradona chế giễu giải thưởng của Pele
Dường như chưa hết cay cú cách trao giải cũng như bình chọn có phần “lố bịch” từ FIFA. Mới đây, cựu tuyển thủ Argentina đã đăng đàn khẳng định giải thưởng của Pele hoàn toàn vô giá trị.
"Năm 2000, tôi giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ" nhờ người hâm mộ. Pele chỉ đứng thứ 2,” huyền thoại 52 tuổi người Argentina nói. “Ông ta cũng đứng thứ 2 sau Aryton Senna trong cuộc bầu chọn vận động viên thể thao vĩ đại nhất Brazil. Giải thưởng FIFA trao cho Pele có giá trị không bằng... đống phân”.
Không chỉ “tấn công” Pele, Maradona còn quay sang chỉ trích cả Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA và các lãnh đạo cấp cao của tổ chức này khi tỏ thái độ nghi ngờ về trình độ năng lực của họ.
"Ban giám đốc của FIFA đều hơn 95 tuổi rồi. Họ thậm chí còn không thể lái nổi xe thì làm sao đưa bóng đá thế giới phát triển?", Maradona tỏ ra bức xúc.
Dù đã bước sang tuổi cần phải làm gương cho thế hệ cầu thủ sau này. Nhưng hễ có dịp, cả Maradona và Pele lại quay sang đả kích nhau một cách không thương tiếc. Mới đây, trong buổi hội thảo bóng đá của LĐBĐ Nam Mỹ, Maradona đã khiến cả khán phòng phải phá lên cười sau khi chê “cái ấy” của Pele… quá nhỏ.

Theo Phạm Chiểu (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.