Mạnh và yếu!

(PL)- Thắng Thái Lan 3-0 tại bán kết Tiger Cup 1998, HLV Riedl vẫn cho rằng trình độ của Việt Nam chưa hơn Thái Lan.

Thậm chí là vô địch AFF Cup 2008 dù đã thắng Thái Lan ở lượt đi ngay tại Bangkok nhưng HLV Calisto vẫn khẳng định trình độ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hơn các cầu thủ Thái Lan. Ông giải thích cho chiến thắng đấy là nhờ nỗ lực và tinh thần của một tập thể cộng với những may mắn nhất định.

Với trận thua trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 do HLV Miura dẫn dắt thì đấy là một trận thua tất yếu bởi Thái Lan hơn rất nhiều lại đá sân nhà.

Mạnh và yếu! ảnh 1

HLV Miura có quá ít bột để gột nên hồ. Ảnh: XUÂN HUY

Có thể thông cảm cho HLV Miura trong trận thua đấy bởi yếu tố chuyên môn các học trò ông thua xa người Thái nên phải chọn lối chơi phòng ngự phản công để không thua đậm làm mất tinh thần cầu thủ. Soi ông Miura nhiều thì cũng cần phải sòng phẳng với mặt mạnh của HLV này. Đó là từ khi ông tiếp nhận bóng đá Việt Nam thì sức mạnh và sức bền của cầu thủ được đẩy lên rất cao và thắt chặt tinh thần đoàn kết của một tập thể.

Ông Miura khó khăn hơn ban huấn luyện Thái Lan ở chỗ ông phải đi khắc phục những yếu kém ở V-League trong khi người Thái thì thừa hưởng thành quả từ Thai-League.

Việc các CLB Việt Nam đào tạo cầu thủ theo truyền thống lỗi thời, không hề có chuyên gia thể lực giỏi, không hề có chuyên gia dinh dưỡng, không bác sĩ chuyên trách nên kéo theo những khó khăn khi lên đội tuyển. Vì vậy mà HLV Miura buộc phải khắc phục cho phần lỗi đấy ở cấp CLB rồi mới tính đến phát huy thế mạnh từ tố chất cầu thủ Việt Nam.

HLV Miura có thể không hay, không nhạy cảm trong một số tình huống nhất định bởi ông vừa làm thầy vừa thợ để “đào tạo lại”.

Vì thế mà muốn đội tuyển tiến bộ thì cần phải nâng cấp nền tảng cầu thủ từ cấp CLB.

Đấy là chuyện của một nền bóng đá chứ không phải của một ông thầy đụng đâu sửa đó.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.