Manchester United vẫn còn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

(PLO)-Huấn luyện viên trưởng của Arsenal, Mikel Arteta cho biết còn quá sớm để loại Manchester United khỏi cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
vô địch Ngoại hạng Anh
Arteta chỉ ra cơ hội Manchester United còn cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP

Huấn luyện viên Arteta sở hữu đội hình có phong độ cao, chuẩn bị đối đầu với Manchester United đang hồi sinh do Ruben Amorim dẫn dắt vào rạng sáng ngày 5-12.

Sau 13 vòng đấu, Manchester United hiện kém đội đầu bảng Liverpool 15 điểm và kém nhóm giành suất dự Champions League (top 4) 4 điểm.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, trả lời câu hỏi “bất chấp khởi đầu mùa giải tệ hại dưới thời Erik ten Hag, liệu Manchester United có thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh hay không”, Arteta nhấn mạnh: “Mùa giải vẫn còn rất sớm.

Bất kỳ đội nào có khả năng giành từ 5-6 chiến thắng liên tiếp, đều sẽ được xếp hạng cao vì điều đó rất khó khăn. Bạn thấy không, hàng tuần tất cả các đội đều phải vật lộn để duy trì chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Vì vậy, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể xảy ra”.

Huấn luyện viên người Tây Ban Nha, đội của ông đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, hơn Manchester United 6 điểm.

Chiến lược gia Arteta nhấn mạnh, đương kim vô địch Manchester City vẫn là mối nguy hiểm trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, bất chấp sự sa sút gần đây, khi đoàn quân của Pep Guardiola đã thua bốn trận đấu gần nhất tại giải đấu và hiện kém Liverpool tới 11 điểm.

“Một lần nữa, nếu có một đội có năng lực xoay chuyển tình thế và bắt đầu giành chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng - đừng loại họ, vì bạn biết họ có chất lượng như thế nào”, Arteta cho biết thêm.

Arsenal có thành tích sân nhà gần đây khá tốt trước Manchester United, đội đã thắng hai và hòa một trong ba trận đầu tiên trên mọi đấu trường dưới thời tân huấn luyện viên Amorim. Chỉ vài tuần sau khi ông thay thế Ten Hag, Arteta rõ ràng thấy sự ảnh hưởng của cựu huấn luyện viên Sporting Lisbon.

vo-dich-ngoai-hang-anh-amorim.jpg
MU đang hồi sinh dưới thời tân huấn luyện viên Amorim.

“Bạn có thể thấy dấu ấn của ông ấy ngay trong những gì ông ấy muốn làm. Rõ ràng ông ấy rất, và đã rất thành công với Sporting. Ông ấy mang đến năng lượng mới cho câu lạc bộ lẫn những ý tưởng mới cho các cầu thủ. Đó luôn là điều tích cực nhưng chúng tôi phải tập trung vào những gì mình cần làm”, Arteta nhấn mạnh.

Arsenal cũng được bốc thăm gặp đội đương kim vô địch Manchester United ở vòng 3 Cúp FA, diễn ra vào đầu tháng 1.

“Chúng tôi chơi trên sân nhà, đây sẽ lại là một trận đấu lớn và đây cũng là một phần câu chuyện của vài mùa giải trước, khi chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ mạnh ở vòng 3 hoặc 4.

Nhưng chúng tôi muốn làm những gì chúng tôi đã làm trong lịch sử tại câu lạc bộ này và cuối cùng, bạn phải đánh bại các đội lớn để giành chiến thắng. Đó là những gì cần nói. Chúng tôi rất phấn khích”, thuyển trưởng câu lạc bộ Arsenal bộc bạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.