Man Utd thất bại khi trình làng 'tam tấu MVR'

Bộ ba trị giá 88 triệu bảng Mata - Van Persie - Rooney bất lực nhìn Man Utd thua 1-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh hôm qua 1/2, vì một cầu thủ Stoke chỉ có giá bốn triệu bảng.

Mata có đường kiến tạo thành bàn thứ hai trong màu áo mới, giúp Van Persie nổ súng trận thứ hai liên tiếp. Rooney sút phạt khiến thủ môn Stoke vất vả cản phá và phải nhờ thêm sự trợ giúp từ cột dọc để cứu thua. Đó là tất cả những gì bộ ba tấn công của Man Utd làm được trên sân Brittania hôm qua.

Ngần ấy là quá ít so với kỳ vọng về một dàn tấn công, trên lý thuyết, có sức mạnh hủy diệt, đủ làm khiếp sợ mọi hàng thủ đối phương, và không đủ để giúp Man Utd kiếm được dù chỉ một điểm.

Mata-2-1948-1391298637.jpg

Mata (áo sẫm) vẫn ghi dấu ấn, nhưng chưa đủ đậm nét để giúp Man Utd chiến thắng. Ảnh: AFP.

Tình huống Mata dọn cỗ cho Van Persie lập công ở đầu hiệp hai chỉ giúp nhà ĐKVĐ quân bình tỷ số trong năm phút, trước khi Charlie Adam nã đại bác từ khoảng 25 mét tái lập thế dẫn bàn cho Stoke. Trước đó, ở phút 38, vẫn là Adam, với một pha đá phạt trực tiếp chạm người Carrick, đã cụ thể hóa quyết tâm của đội chủ sân Brittania trong trận cầu mà họ khao khát chiến thắng để vùng ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Vòng 24

Thứ bảy, 1/2
Newcastle 0-3 Sunderland
(Borini pen 19, Johnson 23, Colback 80)
West Ham 2-0 Swansea
(Nolan 26 & 45)
Cardiff 2-1 Norwich
(Bellamy 49, Jones 50 - Snodgrass 5)
Everton 2-1 Aston Villa
(Naismith 74, Mirallas 85 - Bacuna 34)
Fulham 0-3 Southampton
(Lallana 64, Lambert 70, Rodriguez 75)
Hull 1-1 Tottenham
(Long 12 - Paulinho 61)
Stoke 2-1 Man Utd
(Adam 38 & 52 - Van Persie 47)

Chủ nhật, 2/2
(giờ London; + 7 = giờ Hà Nội)
West Brom - Liverpool 13h30
Arsenal - Crystal Palace 16

Thứ hai, 3/2
Man City - Chelsea 20h

Tình huống Rooney đá phạt bị đẩy trúng cột dọc ở phút bù giờ cuối trận chỉ tô đậm thêm sự bất lực của Man Utd nói chung và của bộ ba Mata - Van Persie - Rooney nói riêng. Thay vì làm nên một trận cầu hoành tráng xứng tầm với sự kỳ vọng, bộ ba này chứng kiến thêm một cơn ác mộng nữa của Man Utd. Và với thất bại thứ tám sau 24 vòng đấu, hy vọng đua tranh vào top 4 có vẻ như đang cạn dần với thầy trò Moyes.

Với Stoke City, kết quả 2-1 hôm qua không chỉ giúp họ giải cơn khát chiến thắng trước Man Utd ở giải vô địch Anh kéo dài từ năm 1984, mà còn là sự cổ vũ tinh thần lớn lao cho thầy trò Mark Hughes trong cuộc chiến trụ hạng. Các chiến thắng của West Ham và Sunderland  trong hai trận đá sớm đồng nghĩa với việc Stoke bị tụt xuống nhóm cầm đèn đỏ trước khi vào trận với Man Utd. Nhưng các học trò của Hughes không hề nao núng vì điều đó và cách họ nhập cuộc cũng không cho thấy bất kỳ biểu hiện nào của một đội bóng chỉ giành được vẻn vẹn một điểm trong sáu vòng đấu trước đó.

Những cơn gió lớn thổi qua sân Brittania khiến hai đội gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi khi nhập cuộc. Nhưng trong khi Man Utd loay hoay tìm cách áp đặt thế trận, họ bất ngờ nhận bàn thua từ một tình huống cố định. Adam đá phạt từ khoảng 30 mét, bóng chạm Carrick rồi đổi hướng làm bó tay thủ môn De Gea.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với Man Utd khi trung vệ Phil Jones bị đau sau pha va chạm với Jon Walters và phải rời sân cuối hiệp một. Moyes trước đó đã phải kéo Smalling từ cánh phải vào đá trung vệ vì Evans cũng rời sân vì chấn thương và do không còn trung vệ nào khác trên ghế dự bị (Ferdinand nghỉ dưỡng thương, Vidic đang thụ án treo giò ba trận), giải pháp được HLV người Scotland đưa ra là kéo Carrick từ giữa sân về đá cặp với Smalling.

Adam-5559-1391299653.jpg

Charlie Adam, chỉ có giá chuyển nhượng 4 triệu bảng khi được Stoke mua về từ Liverpool hè 2012,làm lu mờ ba ngôi sao tấn công đắt giábên phía Man Utd.

Với hàng thủ xộc xệch như thế, Moyes không có lựa chọn nào khác ngoài xua quân tràn lên tấn công ngay đầu hiệp hai và quyết định đó được đền đáp xứng đáng với tình huống Mata dọn cỗ cho Van Persie ghi bàn ở phút 47. Nhưng Man Utd cũng chỉ giữ được thế quân bình trong vòng năm phút trước khi gió thổi mạnh ít nhiều trợ giúp Adam trong tình huống anh nã đại bác tung lưới De Gea, đưa Stoke lần thứ hai vượt lên dẫn bàn.

Trong thế trận mở sau đó, rất nhiều tình huống hãm thành được hai bên tạo ra, nhưng Stoke mới là bên có nhiều hơn các tình huống đáng được gọi là cơ hội ghi bàn. Arnautovic cứa lòng chệch đích trong gang tấc trong khi Assaidi bắt vô-lê đi vọt xà. Trong khi đó, tất cả những gì Man Utd làm được chỉ là tình huống đá phạt của Rooney bị Bergovic đẩy trúng cột dọc trước khi các hậu vệ Stoke phá lên.

Đội hình thi đấu:

Stoke: Begovic; Cameron, Shawcross, Wilson, Pieters; Odemwingie, Adam, Whelan (Palacios 83), Arnautovic (Assaidi 72), Walters (Ireland 60); Crouch.

Dự bị không sử dụng: Sorensen, Muniesa, Palacios, Guidetti, Shotton, Ireland.

Thẻ vàng: Walters, Cameron

Bàn thắng; Adam 38, 52.

Man Utd: De Gea; Smalling, Jones (Welbeck 44), Evans (Rafael 11), Evra; Carrick, Cleverley; Mata, Rooney, Young; Van Persie (Chicharito 79).

Dự bị không sử dụng: Lindegaard Valencia, Fletcher, Januzaj.

Thẻ vàng: Rooney, Carrick.

Bàn thắng: Van Persie 47.

Cầu thủ hay nhất trận: Charlie Adam

Trọng tài: Neil Swarbrick

Theo Phương Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.