Hai chân sút Luis Diaz và Mohamed Salah đã khai hỏa giúp Liverpool gặt hái thêm một chiến thắng đầy ấn tượng, khiến Man United phải chịu sự xấu hổ và gia tăng áp lực lên HLV Ten Hag.
HLV Ten Hag nổi giận sau trận thua đậm Liverpool
(PLO)- Nhà cầm quân của Manchester United, HLV Ten Hag, đã nổi giận với những phản ứng gay gắt khi bị một nhà báo hỏi liệu vấn đề có nằm ở khả năng huấn luyện của ông sau trận thua nặng nề Liverpool 0-3 trên sân nhà Old Trafford, ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.
Huyền thoại Roy Keane của Man United đã nói trên Sky Sports: "HLV Ten Hag có thể cố gắng biện minh đôi chút, nhưng thực sự Man United đã chơi tệ, rất tệ. Mỗi lần Liverpool tiến lên, họ luôn trông như sắp ghi bàn. Rất nhiều người hâm mộ MU đang lo lắng cho HLV Ten Hag. Tôi thì không mong một HLV sẽ mất việc, nhưng áp lực chắc chắn đang gia tăng”.
Gary Neville, cựu đồng đội của Keane tại Old Trafford, tin rằng HLV Ten Hag tạm thời vẫn an toàn, nhưng cảnh báo ông không có nhiều thời gian để chứng tỏ Man United là ứng cử viên cho tốp 4 mùa này. Neville chia sẻ: "HLV Ten Hag sẽ phải đưa đội bóng vào vị trí thách thức cho suất dự Champions League vào dịp Giáng sinh, nếu không, ông ấy sẽ gặp rắc rối. Tôi nghĩ Ten Hag biết điều đó. Ông ấy không thể ở vị trí thứ tám vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12”.
Neville cũng chỉ trích Man United vì những sai lầm trong việc kiểm soát bóng, nhấn mạnh rằng mọi HLV đến với đội bóng lớn này đều gặp khó khăn. Cựu ngôi sao MU lo ngại: "Có cảm giác là chúng ta lại trải qua điều tồi tệ tương tự mùa giải trước một lần nữa. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc HLV Ten Hag cần bình tĩnh để chấn chỉnh lại trước khi quá muộn”.
Trong khi đó, Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool, có cái nhìn tàn nhẫn hơn về tương lai của HLV Ten Hag, cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ông thầy người Hà Lan bị sa thải. Carragher nói: "HLV Ten Hag nói chúng ta sẽ xem xét tình hình của MU vào cuối mùa giải, nhưng tôi rất ngạc nhiên nếu ông ấy vẫn còn tại vị vào lúc đó. Nội tình của Man United trông như một mớ hỗn độn.
Thực sự Ban lãnh đạo CLB không muốn giữ ông ấy. Hãy xem họ đã tìm khắp châu Âu để xem có thể tìm được ai tốt hơn, nhưng họ không dám thay đổi. Điều này chỉ làm chậm lại điều không thể tránh khỏi”.
HLV Ten Hag thừa nhận Man United đã mắc sai lầm nhưng cũng nhấn mạnh kết quả này là bởi sự sắc bén của các chân sút Liverpool. Ông nói: "Chúng tôi đã mắc sai lầm, và Liverpool đã rất sắc sảo trong việc dứt điểm. Các chân sút của họ làm rất tốt. Cả ba bàn thắng đều là lỗi của chúng tôi, những sai lầm cá nhân.
Riêng bàn cuối cùng có thể gây tranh cãi, nhưng ở tất cả hai bàn còn lại, Liverpool đã cho thấy họ rất tuyệt vời trong việc chuyển đổi trạng thái và cách dứt điểm. Liverpool xứng đáng với chiến thắng và chúng tôi phải chấp nhận. Điều cần thiết nhất của Man United là khắc phục sai lầm và cải thiện lối chơi của mình”.
Ngôi sao Salah đá trận cuối ở Old Trafford và xác nhận chia tay Liverpool
(PLO)- Tiền đạo ngôi sao Salah của Liverpool cho biết anh muốn tận hưởng năm cuối cùng trong hợp đồng của mình với CLB vùng Merseyside và trận thắng MU 3-0 là lần cuối cùng anh chơi ở sân Old Trafford.