Màn Drone Light khai mạc lễ hội Vì Hòa bình ở Quảng Trị

(PLO)- Chương trình khai mạc lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 với chủ đề "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 6-7, Chương trình khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 với chủ đề "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình" được UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Lễ hội vì hòa bình ở quảng trị
Rất đông người dân tham dự Chương trình khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024. Ảnh: NP

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Lễ hội Vì Hòa bình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh.

Lễ hội Vì hòa bình truyền đi thông điệp Việt Nam yêu chuộng hòa bình, con người Việt Nam hòa hiếu, bao dung, nhân nghĩa và mong muốn được đóng góp vào việc kiến tạo, gìn giữ hòa bình cho nhân loại.

Lễ hội sẽ giới thiệu những sắc màu văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Quảng Trị và của Việt Nam, sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại; lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, giàu tính nhân văn và đầy sức cuốn hút.

man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (11).jpg
Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NP

Đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo cơ hội để gặp gỡ, hội tụ về văn hóa giữa các vùng miền, các quốc gia. Qua đó, thúc đẩy sự chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, đưa văn hóa trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển.

"Lễ hội Vì hòa bình là lễ hội mở, chỉ có ngày khai mạc với chuỗi các hoạt động mà không có ngày bế mạc vì hòa bình luôn là mong muốn, là khát vọng mãi mãi của nhân loại" - ông Võ Văn Hưng nói.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước cho biết, mảnh đất Quảng Trị từng trải qua bao khốc liệt của chiến tranh, chứng kiến, cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc nỗi đau chiến tranh, nỗi đau chia cắt. Quảng Trị cũng là nơi cảm nhận đầy đủ nhất khát vọng sống, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, khát vọng thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (1).jpg
Bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước phát biểu tại chương trình khai mạc. Ảnh: NP

Mỗi tấc đất, dòng sông, mỗi địa danh ở mảnh đất này đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom với hàng triệu đồng bào, đồng chí và chiến sĩ đã ngã xuống để góp phần cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho một nền hòa bình, bền vững trên toàn dải đất hình chữ S.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình. Từ vùng đất bị hủy diệt bởi chiến tranh đã và đang mạnh mẽ hồi sinh, lễ hội sẽ truyền đi thông điệp về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Qua đó góp phần kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng và bảo vệ nền hòa bình bền vững cho các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.

man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (7).jpg
Hình ảnh chiếc Chuông Hòa Bình được Drone Light bay tạo hình trên cao

Đặc biệt, việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình thành công sẽ góp phần làm sâu sắc thêm hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: "Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc" mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định là bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn Lễ hội Vì Hòa bình sẽ ngày càng có sức quy tụ, cuốn hút. Tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của nhân dân, du khách trong và ngoài nước để chung tay xây dựng, nâng tầm giá trị của lễ hội trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, có uy tín không chỉ của Quảng Trị mà còn mang tầm quốc gia và quốc tế.

Tại đêm khai mạc, những tiếng chuông vang lên thể hiện sự gắn kết của mọi thành phần không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tầng lớp, giai cấp… cùng hướng tới mục tiêu hòa bình, bình đẳng, dựng xây kiến tạo nên một thế giới đại đồng trường tồn bất diệt.

Hình ảnh chiếc Chuông Hòa Bình được Drone Light bay tạo hình trên cao. Sau khi tiếng chuông được gióng lên, đội hình Drone biến đổi từ Chuông Hòa Bình thành hình tượng Chim bồ câu tung cánh... Những hình ảnh ý nghĩa này đã khiến nhiều người dân và du khách thích thú.

man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (9).jpg
Một số hình ảnh ý nghĩa được Drone Light bay tạo hình trên cao. Ảnh: ND
man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (8).jpg
man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (6).jpg
man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (4).jpg
man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (5).jpg
man-drone-light-khai-mac-le-hoi-vi-hoa-binh-o-quang-tri (3).jpg

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.