Man City quyết chơi 9 tiền đạo ở trận lượt về Champions League

(PLO)- HLV Manchester City, Pep Guardiola tuyên bố sẽ chơi với 9 tiền đạo nhằm kết liễu Leipzig tại Champions League.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Man City đã bị cầm hòa 1-1 ở Đức trong trận lượt đi vòng 1/8 với bàn mở tỉ số của Riyad Mahrez, sau đó bị cân bằng bởi cú đánh đầu của Josko Gvardiol.

Từng dẫn dắt CLB Đức Bayern Munich 3 lần giành chức vô địch Bundesliga – Guardiola bộc bạch Man City không thể cạnh tranh tốc độ với các đội Đức: “Tôi không muốn đến đây và thua 4-3. Tại Manchester, mọi thứ sẽ cởi mở hơn. Chúng tôi không có lực lượng để cạnh tranh với sự chuyển đổi đội hình của họ. Họ giỏi hơn chúng tôi và nhanh hơn chúng tôi, ngoại trừ Kyle Walker và Erling Haaland. Họ có tốc độ, chúng tôi thì không”.

Guardiola cho biết thêm: “Có thể ở trận lượt về, tôi sẽ nổi điên và quyết định dùng 9 tiền đạo. Tôi đã từng làm huấn luyện ở đất nước này và tôi đã phân tích Leipzig, tôi cần kiểu kiểm soát như vậy”.

Với nỗ lực vực dậy tinh thần của Man City ở trận lượt về, Pep đã tập hợp toàn đội ngay trên sân để tạo động lực sau tiếng còi mãn cuộc.

“Họ cúi đầu, tôi nói với họ 'Tại sao các bạn lại cúi đầu, hãy ngẩng cao đầu’. Đó là một trận đấu thực sự hay mà các bạn đã chơi. Nếu mọi người không thích, điều đó không thành vấn đề. Các bạn đã thi đấu theo cách nó nên xảy ra”, HLV người Tây Ban Nha chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Haaland gần như "mất điện" trước hàng thủ Leipzig. Ảnh: GETTY

Haaland gần như "mất điện" trước hàng thủ Leipzig. Ảnh: GETTY

HLV của Man City cho biết Champions League từng khá dễ dàng nhưng bây giờ là cuộc cạnh tranh khắc nghiệt. Tất cả các đội đều thực sự rất mạnh.

Riêng HLV Leipzig, Marco Rose thì tiết lộ cách ông xốc dậy tinh thần trong giờ nghỉ giải lao: “Khởi đầu thầm lặng lẽ và kết thúc rôm rả hơn một chút”, đã giúp các học trò “hóa đá” lối chơi của Man City.

“Tôi đã nói với họ 'các bạn đang làm gì vậy, tham gia một trận đấu như thế này và lùi sâu - đó không phải là kế hoạch”, Marco Rose cho biết.

Rose nói ông rất tự tin trước trận lượt về ở Manchester diễn ra ngày 14-3 nhưng thừa nhận: "Đến sân của Man City, nếu có lợi thế dẫn 3-0 chúng tôi mới cảm thấy ổn hơn. Chúng tôi có thể rút ngắn trận đấu để không phải chơi như hiệp một mà chúng tôi đã chơi hôm nay”.

Cái thua 2-5 trước Real Madrid với HLV Klopp không còn là sự ngạc nhiên nữa mà là thừa nhận.

Liverpool bị át vía và chính Klopp cũng sợ hãi

(PLO)- Jurgen Klopp, HLV người Đức làm nên bản sắc Liverpool thời hoàng kim nhưng khi đội nhà dẫn trước Real Madrid 2-0 ngay tại Anfield và sau đó thua ngược 2-5 thì vị HLV giàu cá tính rơi vào trạng thái “game over”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.