Bình luận:

Malaysia không còn là đối thủ của tuyển Việt Nam

(PLO)- Một trận thắng nhàn nhã rất dễ dàng của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Malaysia...

Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020 bằng một thế trận áp đảo.

Ở bàn thắng ở tỉ số, đó là một pha tấn công chồng biên rồi lật vào của Tuấn Anh, Quang Hải lao đến đón bóng như một cảm giác hiểu nhau từ lâu rồi. Quang Hải ra chân trái, "cái que trái rất quái” ấy của Quang Hải cũng từng làm Saudi Arabia loạng choạng rồi.

Lần này cũng thế, “cái que trái” của Quang Hải trong thế xoay người rồi “nả” vào cầu môn đối phương rất khó chịu và khó lường. Đó là bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Việt Nam (VN).

Công Phượng gốp một bàn trong chiến thắng 3-0 của VN. Ảnh: AFF

Bốn phút sau thì Công Phượng gia tăng cách biệt lên 2-0 sau pha xử lý đậm chất kỹ thuật rồi sút bóng sệt sát cột cầu môn làm bó tay thủ môn Che Mat Fahmi, đến Hoàng Đức đóng đinh trận đấu ở phút 89. Ba bàn thắng của Hải, Phượng và Đức thật khó nói rằng đó là lỗi lầm của thủ môn kỳ cựu này vì hai pha dứt điểm quá hiểm hóc và bất ngờ.

Trong khi đó, đội trưởng, cựu binh Aidil Zafuan lớn tuổi đã không còn sung mãn và trong một pha va chạm Zafuan phải ra nghỉ sớm. Dominic Tan vào thay, nhưng trung vệ này chỉ có gương mặt trẻ đẹp và thể hình tốt mà thôi. Kinh nghiệm thiếu là nguyên nhân Dominic Tan để Công Phượng qua mặt và ghi bàn.

Trận đấu được đẩy lên cao qua dư luận của hai nước VN và Malaysia, nhưng nhìn những gì Malaysia thể hiện cho thấy họ không còn là đối thủ của VN nữa, Malaysia đã ở đẳng cấp thấp hơn rồi.

Trong số sáu trận VN và Malaysia chạm trán nhau gần đây nhất thi đây chính là trận nhàn nhã nhất của thầy trò ông Park.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.