Malaysia có cầu thủ 12, 13 còn Myanmar đã chững chạc

(PL)- Bảng A đã xác định hai đội vào bán kết gồm chủ nhà U-22 Malaysia và U-22 Myanmar.

Ngôi nhất bảng A gần như đã thuộc về Malaysia. Nhìn sức mạnh và ưu thế của Malaysia, rõ ràng các đội bảng B tránh được Malaysia ở bán kết là điều các nhà cầm quân tính đến.

Nhìn các trận U-22 Malaysia đá tại “chảo lửa” Shah Alam cho thấy họ rất mạnh. Quan trọng hơn là trọng tài cũng có phần thiên vị với chủ nhà, đặc biệt khi các cầu thủ Malaysia phạm lỗi thì hay được cho qua. Ngoài ra các trận Malaysia thi đấu, họ được sự cổ vũ của 80.000 khán giả nêm kín sân Shah Alam. Những yếu tố trên chính là cầu thủ thứ 12, 13 của chủ nhà Malaysia.

Không khó nhận ra trận U-22 Malaysia gặp U-22 Myanmar, trọng tài đã rất nhẹ tay cho lối chơi thô bạo của Malaysia. Có những tình huống cầu thủ Malaysia đá rất rát, đá rất mạnh từ phía sau và cố ý phạm lỗi nhưng không hề có thẻ rút ra.

U-22 Malaysia có cầu thủ 12 và 13, sẽ rất khó và không công bằng cho các đối thủ cản đường. Ảnh: AFF NEWS

U-22 Malaysia đánh bại U-22 Myanmar xứng đáng nhưng diễn tiến sau đó, khi Myanmar cố gắng gây áp lực để tìm bàn san bằng thì bị lối chơi bạo lực cùng sự thiên vị của trọng tài đã ngăn cản đôi chân lẫn tinh thần cầu thủ Myanmar.

Ba lượt trận bảng A, đỉnh cao là trận Malaysia - Myanmar tranh chấp ngôi đầu bảng A cho thấy các cầu thủ Malaysia rất giỏi trong việc tận dụng yếu tố sân nhà. Còn Myanmar thì cho thấy họ bản lĩnh và mạnh không thua kém nhưng có phần lép vế.

“Chất lượng cao” của hai đại diện bảng A cùng với sự cạnh tranh quyết liệt của ba đối thủ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia ở bảng B hứa hẹn những trận bán kết cực kỳ kịch tính.

Xét cho cùng thì nếu tránh được chủ nhà U-22 Malaysia ở bán kết mà để gặp họ ở chung kết thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng đó là điều mà cả HLV Nguyễn Hữu Thắng, HLV Milla Aspas của Indonesia và Worawut Srimaka của Thái Lan đều phải tính đến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.