Ly kỳ chuyện người chết sinh con

(PLO)- Một nữ vận động viên thể thao người Bồ Đào Nha vừa hạ sinh một bé trai vào hôm 28-3 dù đã bị tuyên bố là chết não từ tháng 12-2018.

Đài BBC cho hay, cô Catarina Sequeira, 26 tuổi, là một vận động viên môn chèo thuyền, từng đại diện cho Bồ Đào Nha thi đấu tại các đấu trường quốc tế, đã bị tuyên bố là chết não sau khi lên cơn hen cấp tính tại nhà.

Cô Sequeira là một vận động viên tài năng đã bị hen suyễn từ khi còn nhỏ. Cô bị lên cơn suyễn khi mang thai 19 tuần và bị hôn mê.

Tình trạng của cô xấu đi trong vài ngày và cô ấy bị tuyên bố là chết não vào ngày 26-12-2018. Cô được gắn máy thở để cho phép em bé của cô sống sót trong bụng mẹ.

Theo luật hiến tạng của Bồ Đào Nha, quyết định có tiếp tục giữ đứa trẻ hay không là tùy thuộc vào người mẹ. Tuy nhiên, cô Sequira chưa kịp đưa ra ý kiến.

Mẹ của cô Sequira, bà Maria de Fátima Branco nói rằng bà đã nói lời tạm biệt với con gái vào ngày cô bị tuyên bố là chết não. Bà cảm thấy quá đau đớn trước nỗi mất mát này và chưa thể mở lòng chào đón đứa cháu ngoại.

Cô Catarina Sequeira. Ảnh: DAILY MAIL

Cha của đứa bé, anh Bruno Sapolo, thì muốn đứa trẻ chào đời như những thành viên khác trong gia đình anh. Tuy nhiên, anh lại chưa kết hôn để trở thành người chồng hợp pháp của cô Sequira.

Người đứng đầu ủy ban đạo đức của bệnh viện, ông Filipe Almeida, giải thích quyết định giữ đứa bé còn sống trong bụng mẹ được đưa ra thảo luận và gia đình nữ vận động viên xấu số không phản đối quy định này của Luật Hiến tạng.

"Trở thành một người hiến tạng không chỉ là cho đi gan hoặc tim hoặc phổi, mà còn là cho phép một đứa trẻ có thể sống sót trong cơ thể mình", ông Almeida nói.

Cuối cùng, em bé được giữ lại và đã chào đời nặng 1,7kg, được đặt tên là Salvador, dự kiến sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc đặc biệt ít nhất ba tuần.

Đám tang của cô vận động viên xấu số được tổ chức hôm 29-3, một ngày sau khi em bé chào đời.

Đây là trường hợp thứ hai có một đứa trẻ sinh ra từ một người mẹ bị chết não ở Bồ Đào Nha.

Vào năm 2016, một em bé khác tên Lourenço đã được sinh ra ở thủ đô Lisbon sau khi sống sót 15 tuần trong bụng người mẹ đã chết não.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.