Lý Hoàng Nam lần đầu vô địch trong màu áo Tây Ninh

(PL)- Sau khi chính thức chuyển từ Bình Dương về đầu quân lò đào tạo Hải Đăng Tây Ninh, tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam đã có chức vô địch đầu tiên tại giải quần vợt VTF Masters 500 lần 3-2019.

Tại chung kết đơn “nội bộ” gặp Trịnh Linh Giang, sự vượt trội đã được Hoàng Nam thể hiện ngay từ lúc khai cuộc. Với những cú đánh chuẩn xác, ván đầu chóng vánh được tay vợt người Tây Ninh dứt điểm nhanh gọn 6-1 sau hai bàn đoạt break của đối thủ.

Ở ván đấu thứ hai, Linh Giang nhen nhóm hy vọng san hòa khi chủ động đổi hướng tấn công về phía trái tay của đối thủ. Chiến thuật phần nào giúp tay vợt người Hà Nội hai lần đoạt break nhưng sau đó anh cũng không giữ được bàn cầm giao giúp Hoàng Nam thắng 6-3, đăng quang ngôi vô địch.

Trước đó một ngày, bộ đôi trẻ Hải Đăng Tây Ninh tạo nên trận chung kết đôi nam đầy kịch tính với Lê Quốc Khánh - Phạm Minh Tuấn của Hưng Thịnh TP.HCM.

Lý Hoàng Nam về khoác áo đội quần vợt quê hương và đoạt chức vô địch cho Tây Ninh. Ảnh: CMQ

Nếu phần thắng 6-2 ở set 1 nghiêng về hai tay vợt TP.HCM thì ở set 2, cặp Hoàng Nam - Linh Giang quân bình 2-6, buộc cả hai bước vào loạt super tie-break cân não.

Tại loạt đánh này, sở trường bám lưới của lão tướng Quốc Khánh được dịp phát huy khi anh hóa giải tốt những đường bóng tấn công của bộ đôi Tây Ninh. Qua đó thắng thuyết phục 10-5, bước lên bục cao nhất.

Ngoài chiếc HCV đôi nam, Hưng Thịnh TP.HCM với sự xuất thần của Đào Minh Trang bội thu thành tích ở hai nội dung còn lại.

Tại cuộc so tài với ứng viên Phan Thị Thanh Bình trận chung kết đơn nữ, dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng Minh Trang đã chơi trận đấu xuất thần, đánh bại tay vợt của Đà Nẵng 6-3, 6-1, đoạt cúp vô địch. Trước đó ở chung kết nội dung đôi nữ, cặp Minh Trang - Thanh Trúc cũng kết hợp rất ăn ý để vượt qua đôi Mai Hương - Đặng Thị Hạnh (Hải Dương) sau hai ván đấu 7-5, 6-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.