Lý do vợ 'võ sư' Nguyễn Xuân Vinh rút đơn là vì tình nghĩa

(PLO)- Chị VTTL, người vợ bị “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh đánh đập dù đang bế con nhỏ, nói đồng ý hòa giải và rút đơn tố cáo là vì chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng, sau đó chị sẽ ly hôn.

Như đã đưa tin, liên quan đến vụ “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh đánh đập dã man người vợ đang bế con nhỏ, lãnh đạo Công an phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội) cho biết chị VTTL (27 tuổi, vợ ông Vinh) đã xin hòa giải và rút đơn tố cáo chồng bạo hành.

Quyết định trên của chị L. khiến nhiều người bất ngờ, bởi vụ việc đang gây phẫn nộ dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Vinh trước những hành vi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân mà người đàn ông này gây ra với vợ.

Tuy nhiên, chị L. đã có những giải thích về quyết định của mình. Tất cả đều vì hai chữ tình nghĩa và lo cho con cái, hạn chế tổn thương ở mức thấp nhất.

"Võ sư" Nguyễn Xuân Vinh đánh đập khiến vợ con ngã xuống sàn.

Chị L. cho biết việc rút đơn không có nghĩa sẽ tiếp tục quay về chung sống với ông Vinh, cũng không phải là sự nhượng bộ. Đây là chút tình nghĩa cuối cùng chị muốn dành cho chồng để hai bên có thể thoải mái chấm dứt mối quan hệ.

Cũng theo chị L., từ ngày xảy ra sự việc, chị chưa trực tiếp nói chuyện với chồng lần nào. Nhưng qua các buổi làm việc với công an và hai bên gia đình ngồi lại với nhau, ông Vinh đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai, cam kết sẽ không có các hành vi đe dọa, khủng bố chị cùng gia đình, đồng thời sẽ hỗ trợ chăm nuôi hai con…

Chính vì vậy, chị không muốn chồng bị xử lý nặng, điều này có thể ảnh hưởng tới tâm lý và tương lai của con trẻ. Người phụ nữ cũng chia sẻ đang cố gắng hoàn tất các thủ tục ly hôn sớm nhất có thể.

Trước đó, vào tối 26-8, sau khi lời qua tiếng lại, “võ sư” Nguyễn Xuân Vinh chỉ tay về phía vợ với thái độ tức giận. Người này cầm viên sỏi ở chậu cây ném về phía vợ rồi lao tới đánh đập. 

Đặc biệt, dù chị L. đang bế đứa con nhỏ nhưng ông Vinh không hề nương tay. Thậm chí “võ sư” hung hãn tấn công khiến cả hai mẹ con ngã xuống sàn nhà. Do bị đánh đập dẫn tới thương tích trên người, chị L. phải vào bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Dư luận bức xúc cùng việc gia đình chị L. có đơn đề nghị xử lý, Công an quận Long Biên nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Ông Vinh bị tạm giữ hành chính.

Hiện tại sau khi chị L. rút đơn, ông Vinh đã được về nhà. Dù vậy, công an cho biết sẽ tiếp tục xem xét, xử lý người này nếu phía chị L. và gia đình có đề nghị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.