Lukaku: 'Tôi là món quà mà thượng đế đã ban tặng'

(PLO)- Thầy Marc Wilmot thì đang chịu áp lực thành tích còn trò Lukaku thì "chém gió"... phần phật.

Nổ tung trời và có phần “chém gió” kiểu như Balotelli của Ý trước đây, tuyển thủ Bỉ Lukaku cho rằng mình chính là món mà thượng đế đã ban thưởng cho bóng đá.

Balotelli đã tìm thấy "truyền nhân" Lukaku trong việc giỏi "chém gió".

Mùa qua, Lukaku ghi được 25 bàn trên các mặt trận cho Everton dù đội này về thứ 11 và HLV trưởng Martinez bị trảm. Về mặt cá nhân, Lukaku cho rằng anh đã có một mùa giải cực kỳ thành công.

Lukaku nói với Football Magazine: “Tôi là một trong số những tiền đạo giỏi nhất thế giới. Về mặt cá nhân tôi hài lòng điều này. Tôi mong chờ một mùa giải thành công sắp tới”.

Tại Euro 2016, Lukaku sẽ đối mặt nhiều đồng đội trong CLB gồm Seamus Colman, Aiden McGeady, James McCathy.

Lukaku tiết lộ rằng những đồng đội của anh ở Everton đã “đe dọa” làm cho cuộc sống của mình khó khăn tại Euro 2016. Và Lukaku cũng đùa lại rằng tuyển Bỉ và bản thân anh không phải là miếng thịt bò Kobe, mềm và ngon xơi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.