Lukaku “phản pháo” Mourinho sau khi bị bán tháo khỏi Chelsea.

(PLO) - Sau khi HLV Chelsea Mourinho khẳng định Lukaku chưa sẵn sàng để chiến đấu cho một vị trí trong đội hình Chelsea, tiền đạo Lukaku đã đăng đàn phản pháo lại nhận định trên.

Như tất cả đều biết, do không thể chiếm được lòng tin của HLV Mourinho, Lukaku đã bị bán sang Everton với giá kỷ lục 28 triệu bảng. Mourinho đã đặt câu hỏi về động lực cũng như tham vọng thi đấu cho Chelsea của Lukaku. Đáp lại, Lukaku đã đăng đàn phản pháo “người đặc biệt”.

Lukaku chưa bao giờ “lớn” trong mắt của Mourinho.

Lukaku chia sẻ trên tờ Daily Star: “ Tôi muốn phát triển và trở thành một cầu thủ xuất sắc, tôi cũng muốn giúp đội bóng của tôi trở thành đội bóng hàng đầu thế giới. Đó sẽ là một thách thức tuyệt vời. Tôi không nói rằng Chelsea là đội bóng không tốt, nhưng tôi cần phải ở một nơi mà người ta đánh giá đúng năng lực của tôi.”

Lukaku tiếp tục thao thao bất tuyệt “ Tôi có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ và nhân viên ở đây, có sự ủng hộ của người hâm mộ Everton. Tôi cảm thấy tôi thuộc về nơi này. Đó là lí do vì sao tôi có mặt ở đây (ký hợp đồng với Everton).

Cuối cùng Lukaku kết lại “Ở Everton chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ triển vọng. Đây là môi trường tốt để cho tôi có thể phát triển sự nghiệp. Chúng tôi có tham vọng trở thành đội bóng hay nhất nước Anh. Thách thức đầu tiên của chúng tôi là phải chinh phục vị trí thứ tư tại Premier League.”

Lukaku được Chelsea mua về từ lâu nhưng chưa bao giờ anh có mặt trong đội hình của Chelsea tham dự giải ngoại hạng. Sau khi mua anh, Chelsea đã cho hết West Brom rồi Everton mượn để tích lũy kinh nghiệm. Cuối cùng do mâu thuẫn với HLV Mourinho, tiền đạo 21 tuổi đã bị bán xới khỏi Chelsea cho Everton với giá 28 triệu bảng.

Sau đó, Chelsea ký hợp đồng 1 năm với công thần Didier Drogba nhằm thay thế cho vị trí Lukaku để lại.

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.