Liga Indonesia mới đá 1 tháng, 18 trọng tài đã bị trảm

(PLO)- Sau hai năm gián đoạn vì bị LĐBĐ thế giới (FIFA) trừng phạt, Liga Indonesia trở lại mới một tháng đã có 18 trọng tài bị trảm do tiếng còi kém dẫn đến các đội choảng nhau, khán giả bạo động...

Mùa giải 2017 của Indonesia diễn ra đúng một tháng (khai mạc ngày 15-4), sau một tháng tranh đã có 18 trọng tài gồm 10 trọng tài và 8 trợ lý đã bị trảm do làm nhiệm vụ kém.

Lestahulu và "ngón tay thối" ở chung kết lượt về AFF Cup 2016

Mùa giải năm nay, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tướng Edy quyết liệt với vấn đề trọng tài. Thu nhập của “vua sân cỏ” tăng lên rất cao nhưng án kỷ luật cũng rất nặng nếu mắc sai lầm.

Sau đúng một tháng mùa giải khai mạc gồm Liga 1 và Liga 2, đã có 18 trọng tài bị trảm do chuyên môn kém. 18 “vua sân cỏ” bị đình chỉ làm nhiệm vụ cho đến khi có thông báo tiếp theo Ban Trọng tài quốc gia.

Tổng Thư ký tạm quyền PSSI Driyono cho biết dù kỷ luật rất nhiều trọng tài ngay đầu mùa giải nhưng không sợ thiếu trọng tài vì đầu mùa này PSSI đã chuẩn bị rất tốt cho hai giải Liga 1 và Liga 2.

Liga Indonesia giải đấu có lượng khán giả bình quân cao nhất Đông Nam Á

Đây là hai giải chuyên nghiệp của Indonesia. Từ ngày khai mạc đến nay (15-4) đã có những bạo lực sân cỏ, bạo lực trên khán đài liên quan đến sự điều hành kém cỏi của trọng tài.

Bên cạnh án kỷ luật áp xuống nặng với “vua sân cỏ” thì Ban kỷ luật giải cũng đã thực thi án treo giò hơn 20 cầu thủ, thành viên ban huấn luyện.

Trong đó tuyển thủ Lestaluhu của Indonesia, người từng gây vụ tai tiếng khi sút mạnh quả bóng vào khu vực ban huấn luyện tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2016. Cầu thủ này bị treo giò bảy trận tại Liga 1 vì tấn công cầu thủ đối phương trong trận PS TNI (đội của Lestaluhu) gặp Bhayangkara, ở vòng ba của giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.