Vòng 12 V-League:

Lee Nguyễn tỏa sáng, CLB TP.HCM thắng đậm Hải Phòng

(PLO)- Lee Nguyễn (tên Mỹ là Lee Nguyen) vừa có cú đúp góp vào chiến thắng 3-0 hoành tráng của TP.HCM trước Hải Phòng.

Khi nhập tịch, tấm hộ chiếu Việt Nam của Lee Nguyễn mang cái tên Nguyễn Thế Anh Lee và chiều 2-5 Lee Nguyễn là ngôi sao sáng nhất sân Thống Nhất truyền cảm hứng cho lối chơi toàn đội TP.HCM.

Lee Nguyễn có cú đúp  bàn thắng để góp vào chiến thắng 3-0 của TP.HCM trước Hải Phòng ở vòng 12 V-League. Bàn thắng còn lại do công của Sầm Ngọc Đức ghi.

Hải Phòng (vàng) đã thua trắng 0-3 trước TP.HCM.  Ảnh: ANH PHƯƠNG

TP.HCM hiện có 14 điểm qua 12 vòng V-League trong khi chỉ còn một lượt trận nữa là hết giai đoạn 1. Trong khi đó, đội đứng thứ sáu, vị trí cuối cùng của nhóm A vào giai đoạn 2 sau khi giai đoạn 1 kết thúc là B. Bình Dương đang có 17 điểm. Quá khó khăn để thầy trò HLV Polking vào nhóm A, tức nhóm tranh ngôi vô địch.

Tuy nhiên sự khởi sắc của TP.HCM như thế này đã quá lạc quan. Họ chờ bổ sung thêm lực lượng ở giai đoạn hai và chấp nhận đối mặt với cuộc chiến trụ hạng qua bảy lượt trận ở giai đoạn 2.

Tình hình đang dần tốt lên thế này, TP.HCM có quyền lạc quan và tiếp tục chiến đấu.

Joao Paulo (áo đỏ, TP.HCM) trong pha tranh chấp với cầu thủ Hải Phòng.  Ảnh: A.PHƯƠNG

Cũng vòng thứ 12 này thì đội bóng TP.HCM khác là Sài Gòn đã thua 1-3 trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội. Bây giờ, đội bóng mùa năm ngoái về thứ ba V-League và tạo nên cơn sốt lại đang lâm nguy khi đang ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng (thứ 13).

Trên sân nhà Hòa Xuân, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng thất thủ trước nhà đương kim vô địch Viettel 1-2.

HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục “son” khi về giải cứu Hà Tĩnh, họ tiếp tục có chiến thắng 3-2 trước Nam Định. Còn SL Nghệ An tiếp tục chìm dưới đáy bảng xếp hạng khi đội thua Thanh Hóa 0-1.

Trên sân nhà Quy Nhơn, T. Bình Định bị đội khách Than Quảng Ninh cầm hòa 1-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.