Lệ Quyên kể về tuổi thơ khó khăn

Học hết lớp 6, nữ ca sĩ cùng mẹ rời Hà Nội lên Thái Nguyên để thay đổi không gian sống khi gia đình bị phá sản.
Tham gia vào chương trình "Lần đầu tôi kể", Lệ Quyên tiết lộ về tuổi thơ nhiều khó khăn mà cô trải qua trước khi có được thành công như hôm nay.
1_1428107297.jpg

Lệ Quyên chia sẻ câu chuyện tuổi thơ trong "Lần đầu tôi kể".

Đang cùng gia đình sống êm ấm tại Hà Nội, bỗng chốc biến cố xảy ra khiến bố mẹ Lệ Quyên lâm vào cảnh kinh tế kiệt quệ. Học hết lớp 6, nữ ca sĩ theo mẹ "khăn gói" lên Thái Nguyên với mục đích thay đổi không gian sống để quên đi những điều không may trong công việc làm ăn. Lúc này, các anh chị Lệ Quyện vẫn quyết ở cùng bố tại Hà Nội vì không muốn thay đổi.

"Chọn Thái Nguyên làm nơi định cư và gắn bó suốt 6 năm chính là một sự thay đổi khá đột ngột trong cuộc đời tôi", cô nhớ lại.

Theo nữ ca sĩ, thời gian đó khi người nhà đến thăm, họ cảm thấy "khủng khiếp" khi thấy chỉ có hai phụ nữ sống trong căn nhà nơi vắng vẻ. Và càng bất ngờ hơn khi biết Lệ Quyên thường chịu cảnh ở "một mình" vì mẹ hay đi làm xa. Giọng ca Giấc mơ có thật cho rằng: "Các bạn gái cùng lứa với tôi chắc chắn không ai dám một mình ở đó, duy chỉ có tôi mới dạm mạo hiểm. Chính điều này một cách tự nhiên đã hun đúc cho tôi thêm mạnh mẽ và dám làm những điều mà người khác không dám".

Những lúc thiếu thốn khi mẹ vắng nhà, Lệ Quyên nhận được sự chia sẻ chân thành của nhiều người xung quanh, từ củ khoai, gói xôi đến bát cơm, miếng cháo... Với Lệ Quyên, đó là "những người bạn giá trị nhất". "Thời gian ở tại căn nhà trên Thái Nguyên để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Đó là những đêm mưa lạnh ngồi co ro một mình trong góc nhà, hay những lần thỉnh thoảng được cô bạn cùng xóm sang thủ thỉ tâm sự cho đỡ buồn", cô kể.

3_1428107353.jpg

Lệ Quyên lên Thái Nguyên cùng mẹ sinh sống 6 năm.

Nói về con đường âm nhạc của mình, Lệ Quyên cho biết cô thừa hưởng những tinh túy tốt đẹp nhất từ đấng sinh thành, đó là giọng hát của mẹ và chất văn từ bố. Gia đình cô nhiều thành viên làm nghệ thuật theo phong trào quần chúng, chỉ mỗi Lệ Quyên đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Theo Tâm Giao (Vnexpress)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.