'Lão mai' 100 tuổi, cuồn cuộn nở hoa từ thân, cành

Từ thân, cành… cuồn cuộn những chùm bông mai bung nụ vàng rực cả một góc trời, khiến nhiều người nhầm tưởng cây mai là cây mai giả… Điều độc đáo, thú vị này đã khiến nhiều người ghé lại hỏi thăm và chụp ảnh lưu niệm.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, Cần Thơ) – chủ nhân cây mai độc, lạ trên cho biết, cây mai vàng trước nhà được bà xin từ một người quen ở Hậu Giang, khi đó cây mai đã to hơn cẳng chân và tính đến nay cây mai gần 100 năm tuổi.


Cây mai vàng gần 100 năm tuổi của bà Nguyễn Thị Hồng Hoa

Cũng theo bà Hoa cho biết: “Dù cây mai trong giai đoạn “tuổi già sức yếu” nhưng thân, cành vẫn còn chắc khỏe nên tất cả các cành và cả thân tua tủa mọc ra từng chùm hoa vàng rực. Nhiều người đi đường cứ tưởng cây mai nhà tôi là cây mai giả nên ghé ngắm nghía rồi mới biết là cây mai thật. Họ xin chụp hình, xin hột mai để làm giống…”

Theo quan sát của PV Dân trí, cây mai của bà Hoa có chiều cao khoảng 3m, tán mai rộng khoảng 4 - 5m, bề hoành gốc mai từ 80 – 90cm. Thân mai và cành mai chắc khỏe và có màu xám. Điểm độc đáo ở cây mai này là hoa nở từ thân, cành… Cành, nhánh nào cũng cuồn cuộn những chùm mai vàng, bung nở thập đẹp.

 Cây mai gần 100 tuổi của bà Hoa vẫn còn sung sức bung nở vàng rực

Cây mai gần 100 tuổi của bà Hoa vẫn còn sung sức bung nở vàng rực

 Thân, cành còn chắc khỏe... nhiều chùm hoa mọc ra từ thân

Thân, cành còn chắc khỏe... nhiều chùm hoa mọc ra từ thân

'Lão mai' 100 tuổi, cuồn cuộn nở hoa từ thân, cành ảnh 3
 Bà Hoa cho biết, năm nào cây mai cũng nỡ tưng bừng như thế này Bà Hoa cho biết, năm nào cây mai cũng nỡ "tưng bừng" như thế này
 Nhìn vào cây mai chỉ thấy toàn hoa... Nhìn vào cây mai chỉ thấy toàn hoa...
 Hoa nở cuồn cuộn trên các cành, thân... không thấy lá và cành

Hoa nở cuồn cuộn trên các cành, thân... không thấy lá và cành

'Lão mai' 100 tuổi, cuồn cuộn nở hoa từ thân, cành ảnh 7
'Lão mai' 100 tuổi, cuồn cuộn nở hoa từ thân, cành ảnh 8
 Từng chùm hoa mọc ra từ thân...

Từng chùm hoa mọc ra từ thân...

'Lão mai' 100 tuổi, cuồn cuộn nở hoa từ thân, cành ảnh 10
 Nhiều nhánh nhỏ, mai nở nhiều đến nổi oằn cả nhánh mai...

Nhiều nhánh nhỏ, mai nở nhiều đến nổi oằn cả nhánh mai...

Theo Nguyễn Hành (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.