(PLO)- Cây mai cổ thụ ‘tiên lão giáng trần” đang chuẩn bị được đưa đến Công viên Tao Đàn, TPHCM tham dự Hội hoa xuân và người chủ cây mai từ chối bán với giá 5,9 tỷ đồng.
(PLO)- Nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng, bên cạnh là hàng quán cà phê, quán ốc mọc lên vô cùng nhếch nhác, ít ai biết rằng ngôi nhà này từng là nơi ở của vị học giả nổi tiếng Vương Hồng Sển.
(PLO)- Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TP.HCM) nổi bật với nét kiến trúc cổ điển, tiêu biểu cho lối xây dựng theo phong cách Pháp xen lẫn là lối trang trí mang hơi hướng truyền thống Á Đông.
(PLO)- Đó là con đường đi qua thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai. Con đường tuyệt đẹp, chỉ dài khoảng 800 m, rộng khoảng 8 m nhưng dọc hai bên đường là hàng cây thông cổ trên 100 tuổi, kế bên những cánh đồng chè xanh bất tận…
(PL)- Bình Chánh là huyện có số lượng các cụ già trăm tuổi nhiều nhất TP.HCM. Mặc dù ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng các cụ vẫn sống vui, sống khỏe, giữ được tinh thần trẻ trung hiếm có.
(PL)- Ngày xưa tên hãng dầu được dùng để gọi tên cây cầu và ngày nay nhờ cây cầu mà người ta nhớ đến đã có một hãng dầu gió nổi tiếng ở đây. Đời thế mà hay!
(PLO)- Cầu Ghềnh được khởi công xây dựng từ năm 1901 ngay sau khi tuyến quốc lộ 1 và đường sắt Sài Gòn - Nha Trang chạy qua tỉnh Biên Hòa cũng được xây dựng.
Từ thân, cành… cuồn cuộn những chùm bông mai bung nụ vàng rực cả một góc trời, khiến nhiều người nhầm tưởng cây mai là cây mai giả… Điều độc đáo, thú vị này đã khiến nhiều người ghé lại hỏi thăm và chụp ảnh lưu niệm.
(PL)- Ngày 2-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm, chúc tết người cao tuổi, hộ nghèo, dân tộc thiểu số nghèo, gia đình chiến sĩ Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Không chỉ nổi bật bởi kích thước khổng lồ, cây sui Diên Tràng còn gắn với những ngày hoạt động cách mạng gian khổ và sôi nổi của Phong trào Xô Viết 1930 - 1931.