Lampard: 'Tôi là kẻ thất bại tồi tệ nhất thế giới'

(PLO)- HLV Frank Lampard đã bày tỏ sự thất vọng cùng cực sau khi Chelsea thua Liverpool trong loạt đá luân lưu ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Rạng sáng nay (15-8), trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa hai đội bóng Anh, Liverpool và Chelsea đã kết thúc với phần thắng kịch tính nghiêng về The Kop. Sau 120 phút thi đấu hòa nhau 2-2, Liverpool đã đánh bại Chelsea 5-4 trong loạt penalty cân não để lên ngôi vô địch Siêu cúp châu Âu.

Lampard thất vọng với trận thua của Chelsea.

Thất bại cay đắng khiến HLV Frank Lampard của Chelsea cực kỳ buồn bã và thất vọng. Lampard chia sẻ thật khó để chấp nhận thất bại này nhưng ông nhìn thấy nhiều mặt tích cực ở đội bóng. Sau hai trận chính thức dẫn dắt Chelsea, Lampard toàn thua khi The Blue thất bại 0-4 trước Manchester United ở vòng 1 Premier League và hôm nay họ tiếp tục thua Liverpool.

Phát biểu sau trận đấu, Lampard nói: “Tôi là kẻ thất bại tồi tệ nhất thế giới, tôi ghét điều đó. Tôi biết Chelsea đã thua nhưng chúng tôi vẫn tự tin cho mùa giải phía trước. Chúng tôi đã có màn trình diễn chất lượng. Nhưng đôi khi trong bóng đá, những khoảnh khắc nhỏ thường đem lại sự may mắn”.

Lampard lỡ Siêu cúp châu Âu trên cương vị HLV.

Lampard cho rằng Chelsea đã chơi tốt trước các đối thủ mạnh nhưng ông không hài lòng với thực tế rằng Liverpool có nhiều hơn Chelsea hai ngày nghỉ trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu. Ở vòng 1 Premier League tuần trước, Liverpool đối đầu với Norwich vào tối thứ Sáu (giờ Anh), trong khi Chelsea hành quân tới Manchester United vào chiều Chủ nhật.

Lampard nói thêm: “Tôi không muốn than vãn nhưng điều đó (ít ngày nghỉ hơn) đã ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của Chelsea. Thật không may khi Liverpool có thêm hai ngày để hồi phục”.

Thủ môn Adrian là người hùng của Liverpool khi đẩy được cú sút luân lưu quyết định của Abraham.

“Tôi tôn trọng Liverpool nhưng tôi cảm thấy Chelsea mạnh hơn. Tôi là một kẻ thua cuộc nhưng tôi tự hào về đội bóng. Nếu Chelsea cứ thi đấu như vậy thì chúng tôi sẽ ổn. Tôi đã thấy rất nhiều thứ tôi muốn thấy ở cầu thủ của mình” -Lampard chốt lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.