Lampard lên tiếng đau lòng khi bị Chelsea sa thải

(PLO)- HLV Frank Lampard bày tỏ sự tiếc nuối khi ông không thể có nhiều thời gian hơn vực dậy và đưa Chelsea vươn lên tầm cao mới.

Đêm qua (25-1), bóng đá Anh rúng động sau khi CLB Chelsea bất ngờ sa thải HLV trưởng Frank Lampard. Chelsea vừa giành chiến thắng 3-1 trước Luton ở vòng 4 FA Cup vài giờ thì HLV Lampard nhận tin dữ. Chiến lược gia 47 tuổi người Đức Thomas Tuchel là người sẽ thay thế Lampard dẫn dắt dàn sao đội chủ sân Stamford Brigde.

Lampard là huyền thoại của The Blues trên tư cách cầu thủ. Sau 18 tháng dẫn dắt Chelsea, Lampard đã làm được rất nhiều thứ. Ông đã mạnh dạn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ở lò đào tạo Chelsea thi đấu. Từ đó, những Mason Mount hay Abraham đã “bước ra ánh sáng”.

Mùa trước khi Chelsea còn bị cấm chuyển nhượng, Lampard đã giúp Chelsea về đích ở vị trí thứ 4 Premier League kèm suất tham dự Champions League và vào chung kết FA Cup thua Arsenal.

Dưới thời Mourinho, Lampard và Terry là những biểu tượng của Chelsea giành rất nhiều danh hiệu. ẢNH: GETTY

Sau khi bị Chelsea sa thải, Lampard đã chính thức lên tiếng. Lampard chia sẻ, “Thật là một đặc ân và là vinh dự khi được làm HLV trưởng Chelsea. Chelsea là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi suốt một thời gian dài.

Đầu tiên, tôi muốn cám ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ đáng kinh ngạc mà tôi nhận được từ họ trong suốt 18 tháng qua. Tôi hi vọng họ biết điều đó có ý nghĩa với tôi như thế nào.

Khi tôi đảm nhận vai trò này, tôi hiểu những thách thức đặt ra trước mắt trong thời kỳ khó khăn của CLB. Tôi tự hào về những thành tích mà chúng tôi đạt được. Tôi cũng tự hào về các cầu thủ trẻ trong học viện đã lọt vào đội 1 Chelsea và đang thi đấu rất tốt. Họ là tương lai của Chelsea.

Tôi thất vọng vì không có nhiều thời gian cho CLB ở mùa giải này để đưa CLB tiến lên và vươn lên tầm cao mới”.

Lampard đã rất cố gắng nhưng ông không có nhiều thời gian hơn ở Chelsea. ẢNH: GETTY

Ở mùa giải này, Chelsea đã đầu tư 222 triệu bảng Anh đem về những ngôi sao lớn như Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Mendy, Ben Chiwell,… Chelsea khởi đầu mùa giải rất ấn tượng nhưng vào giai đoạn cuối năm, thầy trò HLV Lampard tụt dốc không phanh với phong độ cực kỳ tồi tệ.

Đó là lí do Lampard bị ông chủ Roman Abramovic sa thải. Tuy nhiên, Lampard vẫn gửi lời cám ơn chủ tịch CLB Chelsea.

Lampard nói, “Tôi muốn cám ơn Roman Abramovic, hội đồng quản trị CLB, các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện của tôi và tất cả mọi người ở Chelsea vì đã làm việc chăm chỉ, cống hiến, đặc biệt trong thời điểm Chelsea gặp khó khăn và thử thách chưa từng có. Tôi chúc Chelsea thành công trong tương lai”.

Lampard chịu nhiều áp lực sau chuỗi 5 trận thua trong 8 trận gần nhất ở Premier League. Sự ra đi đột ngột của Lampard là cú sốc với nhiều người hâm mộ Chelsea.

Lampard khi còn là cầu thủ Chelsea cùng chủ tịch Roman Abramovic. ẢNH: PA

Chủ tịch Abramovic gọi đây là quyết định khó khăn và cũng gửi lời cám ơn Lampard. Đó là điều ông chủ người Nga chưa từng làm với bất cứ HLV nào khác ở Chelsea. Lampard là HLV thứ 10 bị sa thải dưới thời chủ tịch Roman Abramovic.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.