Lâm Ti Phông không làm được gì

(PLO)- Chiều cuối tuần mưa buồn, sân Thống Nhất... hắt hiu khán giả đến xem trên khu VIP. Nhân vật thu hút nhất chỉ có tiền đạo Lâm Ti Phông - người ghi hat trick vào lưới HA Gia Lai ở vòng 20.

Trên sân Thống Nhất, trận đấu muộn nhất của vòng 21 đã diễn ra giữa hai đội đang đứng thứ năm và thứ sáu trên bảng xếp hạng, Sanna Khánh Hòa làm khách trước Sài Gòn FC. Một trận đấu chất lượng trung bình. Riêng Lâm Ti Phông, gương mặt xuất sắc của Sanna Khánh Hòa, từng ghi hat trick vào lưới HA Gia Lai ở vòng 20 không ghi được bàn nào.

Lâm Ti Phông (7) không có bàn thắng nào.

Thực lực của hai đội thừa sức trụ hạng này đã chơi một trận cực mở song yếu tố bàn thắng lại không có. Suốt 90 phút, Lâm Ti Phông có hai pha solo đột phá sát cánh phải nhưng cú dứt điểm cận thành lại không chuẩn.

... Dù nỗ lực của Ti Phông là rất lớn.

Ngược lại, chủ nhà Sài Gòn FC cũng có ba cơ hội nhưng đều không đi đến đâu. Nhìn cách thể hiện của hai đội cho thấy dường như kết quả hòa đã được tính đến từ đầu, bởi trụ hạng thì đã rõ mà khát vọng vô địch thì lại không thể thành công.

Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc (bìa phải) có nghĩ gì về khán đài quá trống vắng?

Phía chủ nhà Sài Gòn FC có nhân tố Marcelo được trông đợi và chính tiền đạo này đã chọc khoáy nhiều lần khung thành thủ môn Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa. Ngược lại, Sanna Khánh Hòa trông cậy chính là Lâm Ti Phông chứ không phải Toure dù chân sút này là đối tác trên hàng công cùng Lâm Ti Phông.

Cả Sanna Khánh Hòa lẫn Sài Gòn FC đã thừa sức trụ hạng.

Trận đấu diễn ra trong không khí nhẹ nhàng nhưng bất ngờ ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, Hoài Anh của Sanna Khánh Hòa lại phạm lỗi đến mức bị lãnh tấm thẻ vàng thứ hai và  bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn mời ra khỏi sân. Kết thúc trận đấu không có gì đáng chú ý, hai đội rời sân chia điểm nhau trong mưa trước sự chứng kiến của rất ít khán giả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.