Bán kết 2, bóng đá SEA Games 29:

Lại người hùng Thanabalan đưa Malaysia vào chung kết

(PLO)- Cầu thủ Thanabalan có bộ râu quai nón rất bặm rợn, lại có gương mặt giống Hoàng Vũ Samson của Hà Nội ghi bàn duy nhất trận đưa U-22 Malaysia vào chơi chung kết gặp U-22 Thái Lan vào tối 29-8.

Cũng giống như trận bán kết 1 giữa Thái Lan và Myanmar, trận bán kết 2 giữa chủ nhà Malaysia và Indonesia ở SEA Games 29 cũng khan hiếm bàn thắng khi chỉ một bàn thắng được ghi vào cuối trận.

Một trận đấu căng và kịch tính

Thanabalan lại là người hùng của chủ nhà Malaysia khi cầu thủ râu ria rậm rạp có gương mặt hơi giống ngoại binh nhập tịch Hoàng Vũ Samson của Hà Nội này ghi  bàn duy nhất trận giúp Malaysia vào chung kết (gặp Thái Lan  tối 29-8).

Ở trận cuối cùng vòng bảng đá “chung kết bảng” với Myanmar thì chính Thanabalan hoàn thành cú đúp giúp Malaysia chiến thắng 3-1 lên ngôi đầu thì hôm nay anh lại ghi bàn thắng quy hơn vàng để đưa Malaysia vào tranh chung kết với Thái Lan.

Malaysia (trắng) bất ngờ từ bỏ lối chơi rất để đối đầu với Indonesia

Có nhiều chi tiết đáng nói ở trận đấu này. Đá với Myanmar năm ngày trước thì Malaysia chọn lối chơi thô cứng, đá rát, đá bạo lực để giằn mặt các cầu thủ Myanmar và họ đã thành công vì Myanmar yếu sức hơn họ, kỹ thuật lại tinh thế hơn. Lối đá thô ráp và cứng rắn trước Myanmar là, cho Malaysia triệt tiêu được thế mạnh của Myanmar.

...Thậm chí đôi lúc Malaysia rất ẻo lã trước Indonesia

Còn nay ở bán kết gặp Indonesia, nói về sức mạnh và chơi cứng rắn thì có lẽ “hổ- báo” gặp nhau mà thôi. Nếu Malaysia chọn lối chơi cứng rắn với Indonesia thì có lẽ Indonesia còn đáp trả dữ dội hơn.

Chính vì thế Malaysia lại chọn lối chơi…nhu mì, nhẹ nhàng. Điều này thấy sự ..thông minh và lém lĩnh của HLV Ong Kim Swee, tùy trận nhu, tùy trận cương và thầy trò ông đã đạt được kết quả như mình mong muốn.

...Và họ đã đạt được mục đích của mình

Malaysia chơi nhu mì trong trận này đến độ nhiều thời khắc thấy họ... ẻo lã. Vì cầu thủ Indonesia đụng đến là họ…lăn đùng ra té ngã, đau đớn. Sự đóng kịch của Malaysia và chuyển hướng chơi “chịu đấm ăn xôi” của Malaysia có thể đã đánh lừa được U-22 Indonesia. Và cuối cùng họ lại thắng theo ý đồ của mình.

Sân Shah Alam có 80 chỗ ngồi thì 70 dành cho người Malaysia còn phía Indonesia chỉ 10.000 người nhưng điều đó chẳng hề áp lực được Indonesia, họ thua vì tình huống đơn lẽ mà thôi.

Lại là người hùng Thanabalan (12) lập công đưa Malaysia vào chung kết

Gần suốt trận đấu hai bên tạo cơ hội như nhau. Phía Indonesia, Walian có vài cơ hội có thể ghi bàn thì tương tự Malaysia cũng có Thanabalan và Safri có vài cơ hội.

Mãi đến phút 86, khi Malaysia được hưởng phạt góc thì Safri sút phạt cao vào trung lộ gần chấm 11m, Thanabalan có thể hình và sức mạnh rất tốt bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất trận, bóng bay căng và bất ngờ khiến thủ môn Satra không phản ứng kịp.

Sau bàn thua, Indonesia vội vã hơn tìm bàn san bằng nhưng bất thành dù trận đấu được bù giờ 5 phút.

Tính ra SEA Games này có quá nhiều trận tái đấu trong vòng 1 tháng qua do các đội U-23 Đông Nam Á dự vòng loại châu Á sau đó đến SEA Games. Từ vòng bảng SEA Games này đến bán kết chung kết toàn là tái đấu. Ngay cả U-22 Việt Nam cũng tái đấu với U-22 Đông Timor, Campuchia.

Đặc biệt trận chung kết bóng đá nam SEA Games này lại là cuộc tái đấu giữa Malaysia và Thái Lan mà cách đó một tháng U-23 Thái Lan đã đánh bại U-23 Malaysia 3-0 ở vòng loại U-23 châu Á tại Bangkok. Còn trận bán kết 2 vừa kết thúc cũng là cuộc tái đấu khi một tháng trước cũng ở vòng loại châu Á, Indonesia cũng bại trận 0-3 trước Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.