Kỳ lạ tục đám cưới với... cá sấu ở Mexico

(PLO)- Một thị trưởng buộc phải làm lễ cưới với một nàng cá sấu trong một nghi lễ kỳ lạ ở Mexico.

Nàng cá sấu được gọi là "công chúa" và được làm lễ rửa tội rất chỉn chu. Hôm cử hành hôn lễ, "cô dâu" cá sấu mặc một chiếc váy cưới và khăn che mặt, diễu hành qua đường phố cùng ban nhạc.

Sau lễ diễu hành, hôn lễ giữa thị trưởng TP San Pedro Huamelula Victor Aguilar với "cô dâu" cá sấu được cử hành đình đám ngay trong tòa thị chính.

"Cô dâu" cá sấu được mặc váy cưới màu trắng trong nghi lễ. Ảnh: REUTERS

Theo Mirror, nghi thức kỳ lạ này có từ năm 1789, nó được thực hiện như một nghi lễ truyền thống nhằm mang lại may mắn cho người dân địa phương.

Họ tin rằng hôn lễ sẽ mang lại may mắn và sự thịnh vượng cho ngư dân sống dọc theo eo biển Isthmus Tehuantepec ở bang Oaxaca, Mexico bên bờ Thái Bình Dương.

Một số hình ảnh trong nghi lễ "có một không hai" này:

Nàng cá sấu được rửa tội trước khi thực hiện nghi thức về "nhà chồng". Ảnh: REUTERS

Thị trưởng San Pedro Huamelula Victor Aguilar bế "vợ" trên tay. Ảnh: REUTERS

"Cô dâu" mới được diễu hành qua các đường phố cùng người dân địa phương và ban nhạc. Ảnh: REUTERS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.