Kỳ lạ: người đàn ông bẩn nhất châu Âu và...đống tro nóng
Do mắc một căn bệnh liên quan tới thần kinh nên người đàn ông vô gia cư này bị nghiện nghịch lửa và ngủ trong đống tro nóng.
Đột nhiên bỏ việc vào khoảng 1 năm trước, ông Ludvik Dolezal, 58 tuổi, sống tại thị trấn Novy Bydzov, C.H Séc bắt đầu sống cuộc sống của một người vô gia cư và trở thành "người bẩn nhất châu Âu" kể từ đó.
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
Theo Trí Thức trẻ
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
Với ngoại hình nhem nhuốc, người ta gán cho ông danh hiệu "Người bẩn nhất châu Âu".
Ông đột nhiên bỏ việc cách đây 1 năm...
... để sống trong một căn nhà hoang và trở thành người vô gia cư.
Sở dĩ bị gán cho danh hiệu đó là vì thói quen ngủ trong đống tro nóng của ông Dolezal. Ông có thể đốt cháy bất cứ thứ gì kiếm được để có được "chiếc giường" bằng tro êm ái trước khi chui vào đó để ngủ. Thậm chí, người đàn ông này còn đốt chiếc đệm, áo khoác, đôi boot và chăn lông vịt của mình đi để duy trì độ nóng của đống tro. Khi không còn gì để đốt nữa, ông lại được người ngoài đem đến cho những chiếc lốp cũ.
Chiếc radio là đồ vật duy nhất mà ông không đốt, cũng đồng thời là một trong những tài sản hiếm hoi của ông.
Ông Dolezal Sống trong một ngôi nhà bỏ hoang và vùi mình trong đống tro nóng vào mỗi đêm.Vì vậy, ngoại hình nhếch nhác của ông khiến người ta liên tưởng tới nhân vật ác quỷ trong truyện cổ tích.
Ông được chẩn đoán mắc một căn bệnh về thần kinh khiến ông bị nghiện lửa và tàn tro.
"Mỗi tối, tôi nằm trong đống tro nóng cùng với quần áo để giữ cơ thể ấm áp. Sau đó thì trông tôi như ác quỷ.", ông cho biết. Trong suốt cả ngày, ông Dolezal sẽ tìm cách để duy trì ngọn lửa và bắt đầu đi ngủ vào khoảng 7h30' tối. Trong điều kiện thời tiết giá lạnh, người đàn ông kỳ lạ này chỉ khoác một chiếc chăn lông cừu đã bị nhuộm đen bởi tàn tro.
Được biết, ông Dolezal bị mắc một căn bệnh tâm lý khiến ông muốn gắn bó cuộc sống của mình với lửa và tàn tro. Mỗi tháng, ông nhận được khoản trợ cấp 2.700 Cuaron Séc (tương đương 2,8 triệu đồng) từ chính phủ. Để đề phòng trường hợp người đàn ông sẽ đốt cả số tiền nhận được, các nhà quản lý trả tiền cho một cửa hàng tạp hóa địa phương, sau đó để ông Dolezal tới đó mỗi ngày lấy thực phẩm.
Mỗi ngày, ông Dolezal được phép tiêu 100 Cuaron trong tạp hóa.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Với những người tin vào tâm linh, cảm giác bất an lạnh sống lưng khi bước vào các tòa nhà cũ thường bị coi là dấu hiệu của những vong hồn lảng vảng.
(PLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân hái rau dại, một công viên tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã vận hành robot tuần tra với những lời cảnh báo vô cùng hài hước.
(PLO)- Tin đồn lưu truyền bấy lâu nay về việc Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) sử dụng 600.000 tấn máu heo mỗi năm để "trừ tà" cuối cùng đã có lời giải đáp.
(PLO)- Nghiên cứu trên Nature Communications cho thấy vết nứt Đông Phi đã chạm ngưỡng tới hạn, có thể tách đôi lục địa và hình thành đại dương mới trong vài triệu năm tới.
(PLO)- Nằm ngay dưới lườn của hàng ngàn con tàu đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz, một "thế giới ngầm" khổng lồ và mong manh đang bị đẩy đến bờ vực diệt vong…
(PLO)- Một idol Nhật gây tranh cãi khi cung cấp “dịch vụ ngửi nách” cho người hâm mộ, phơi bày góc khuất khắc nghiệt và áp lực của ngành thần tượng underground hiện nay.
(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.
(PLO)- Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ phi hành gia duy nhất trong sứ mệnh Artemis II không chỉ là hành trình chinh phục không gian mà còn mang đậm dấu ấn của sự kiên cường và tinh tế của phụ nữ.
(PLO)- Trong những tháng đầu năm 2026, hiện tượng thiên thạch bùng phát thành "cầu lửa" xuất hiện với tần suất dày đặc bất thường, kéo theo nhiều luồng tranh luận từ các chuyên gia thiên văn học.
(PLO)- Cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc mang phần thịt từ canteen trường về nuôi ông 73 tuổi, câu chuyện thu hút hàng chục triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh.
(PLO)- Tổ chức Bảo tồn Biển Campuchia (MCC) cho biết một cá thể cá mập voi thuộc diện nguy cấp vừa được phát hiện tại quần đảo Koh Sdach, qua đó minh chứng cho tầm quan trọng của các nỗ lực bảo tồn biển.
(PLO)- Các nhà khoa học Ai Cập phát hiện loài tổ tiên mới của vượn lớn sống cách đây 18 triệu năm, mở thêm manh mối quan trọng về nguồn gốc tiến hóa linh trưởng hiện đại.
(PLO)- Một nữ Trung sĩ tại Phòng Cảnh sát khu vực Avon và Somerset (Anh) dùng mánh khoé riêng để giả vờ làm việc năng suất hơn gấp nhiều lần các đồng nghiệp dù thực chất cô dành thời gian để giải quyết các vấn đề cá nhân.