Klopp lý giải trận thua thảm hại của Liverpool

(PLO)- Jurgen Klopp nói số bàn thắng Liverpool phải nhận trong trận thua 0-3 trước Wolves là “khủng khiếp”. HLV người Đức thừa nhận ông đã "bó tay" trước phong độ thảm hại của đội bóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tạo được nhiều cơ hội nhưng Liverpool không thể xuyên thủng hàng thủ Wolves. Ảnh: GETTY

Tạo được nhiều cơ hội nhưng Liverpool không thể xuyên thủng hàng thủ Wolves. Ảnh: GETTY

Trong bốn trận gần nhất ở Premier League, Liverpool chỉ giành được 1 điểm, gần như chấm dứt mọi hy vọng lọt vào top 4 để giành suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Đoàn quân của Klopp nhanh chóng bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 12 phút khi Joel Matip đá phản lưới nhà, cùng pha lập công của Craig Dawson trong lần ra mắt đầu tiên đã đưa Wolves đào thoát khỏi nhóm rớt hạng.

Ruben Neves ghi thêm bàn thắng thứ 3 phút 71, sau khi Liverpool chơi hoàn toàn áp đảo ở đầu hiệp hai, nhưng họ không chuyển hóa được cơ hội nào thành bàn thắng.

HLV Klopp bộc bạch: “Việc bị thủng lưới sớm không lạ với chúng tôi nhưng cách chúng tôi để thủng lưới ngày hôm nay là không thể chấp nhận được. Trong toàn bộ trận đấu, có những thời điểm chúng tôi thi đấu xuất sắc nhưng đấy là trận sân khách hay và không ghi được bàn.

Bàn thua thứ 3 tôi không tính, vì đó là lần đầu tiên họ vượt qua nửa đầu của hiệp hai. Ở hai bàn còn lại, chúng tôi bước vào một trận đấu với tất cả những điều đã nói trước trận… thật kinh khủng”.

Ruben Neves ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Wolves. Ảnh: GETTY

Ruben Neves ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Wolves. Ảnh: GETTY

Đã bị loại ở cả hai giải đấu cúp, Liverpool hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Thế nên, Champions League dường như là cơ hội cuối để Liverpool có thể cứu vãn mùa giải bằng trận đấu vòng 1/8 (diễn ra vào cuối tháng này) gặp Real Madrid, tái hiện trận chung kết mùa trước.

Ở mùa giải trước, đoàn quân của Klopp đã tiến gần đến việc giành cú “ăn “4” danh hiệu chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, hiện chiến lược gia người Đức không còn đủ khả năng ngăn chặn sự mục nát sau trận sân khách thứ 3 liên tiếp, Liverpool để thủng lưới đến ba bàn.

HLV Jurgen Klopp. Ảnh: AP

HLV Jurgen Klopp. Ảnh: AP

“Tốt hơn là chúng ta nên thay đổi nó. Đó là sự thật 100%. Tôi thực sự không có lời nào để diễn tả, tôi xin lỗi! Bạn không có sự ăn ý trong những thời điểm này, để mất bóng quá dễ dàng.

Chúng tôi bị động trong hai bàn thua đầu, mọi thứ chúng tôi muốn làm là chơi chắc và chủ động nhưng chúng tôi lại chơi chắc và bị động. Tôi không thể giải thích được lý do vì sao lại như vậy? Dù sao thì mọi việc cũng đã rồi”, Klopp lý giải thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.