Kinh hoàng heo ‘ăn thịt người’ ở Nga

(PLO)- Sau khi ra chuồng cho heo ăn, người phụ nữ bị ngất xỉu hoặc do bị động kinh rồi ngã vào máng thức ăn trong chuồng heo.

Đài BBC dẫn nguồn tin từ báo chí Nga cho hay, một phụ nữ Nga 56 tuổi đã bị đàn heo ăn thịt, mất máu dẫn đến tử vong sau khi ngã vào chuồng heo.

Sau khi ra chuồng cho heo ăn, người phụ nữ bị ngất xỉu hoặc do bị động kinh rồi ngã vào máng thức ăn trong chuồng heo, dẫn đến chuyện đau lòng.

Sau khi ra chuồng cho heo ăn, người phụ nữ bị ngất xỉu hoặc do bị động kinh rồi ngã vào máng thức ăn trong chuồng heo. Ảnh: BBC

Truyền thông địa phương nói rằng người chồng đã đi ngủ sớm ngày hôm trước vì cảm thấy không khỏe. Sau khi tỉnh dậy và thấy vợ mình mất tích, người chồng đã tìm thấy xác người phụ nữ trong chuồng heo. Bà ấy chết vì mất quá nhiều máu.

Trang trại nơi xảy ra vụ việc thương tâm nằm ở ngôi làng Malopurginsky, quận Udmurtia, phía Đông Thành phố Kazan, Nga.

Một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.