Kinh hoàng: 2 học sinh tử vong vì điện giật ngay cổng trường

(PLO)- Nhóm học sinh vừa tan học ra cổng trường đã bị vướng vào sợi dây điện bị đứt khiến hai học sinh tử vong, bốn học sinh khác bị thương nặng.

Tối 13-10, Công an huyện Châu Thành và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ đứt dây điện trung thế khiến sáu học sinh thương vong.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, học sinh Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An) tan học, ra trước cổng để chờ cha mẹ chở về.

Lúc này trời mưa vừa tạnh, do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt nên nhóm học sinh khối lớp 6, 7 đã bị điện giật gây thương tích nặng. Trong đó có sáu em khối 6 và 7 đi hàng đầu tiên đã vướng vào dây điện bị điện giật bất tỉnh tại chỗ. Tất cả số học sinh đi phía sau cùng thầy cô hoảng loạn quay chạy ngược vào bên trong trường.

Sau đó, một số thầy cô cùng phụ huynh đứng đón con nhanh chóng đưa các em đến BV Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Do bị nặng em Đinh Tiên Bảo (11 tuổi, học sinh lớp 6), Nguyễn Thị Ngọc Lan (11 tuổi, lớp 6) tử vong tại phòng cấp cứu.

Nhiều người bàng hoàng trước sự việc xảy ra

Bốn học sinh khác bị thương nặng được chuyển lên BV đa khoa Long An cấp cứu gồm: Phan Tấn Sang (12 tuổi, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (12 tuổi, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi) và Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi, lớp 7). Các học sinh này gia đình đều ở xã An Lục Long.

Vụ việc đang được các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.