Kinh hãi cậu bé 11 tuổi bị cá sấu dài 4m nuốt chửng khi đi câu cùng bố mẹ

Theo thông tin đăng tải trên tờ Mirror, cảnh sát Papua New Guinea đã tìm thấy một phần thi thể của cậu bé 11 tuổi xấu số trong bụng con cá sấu dài 4m.
Kinh hãi cậu bé 11 tuổi bị cá sấu dài 4m nuốt chửng khi đi câu cùng bố mẹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)


Tờ báo cho biết, cậu bé trên đang ngồi câu cá cùng bố mẹ bên bờ sông Siloura thị bị con cá sấu tấn công.

Các nhân viên an ninh đã phải theo dõi con cá sấu trong một thời gian dài trước khi giết nó.

Trò chuyện với tờ Nation của Papua New Guinea, cảnh sát trưởng Lincoln Gerari cho hay: "Con cá sấu đã dùng đuôi cuốn chặt rồi nuốt chửng cậu bé."

Đây là vụ cá sấu ăn thịt người lần thứ hai trong năm 2014 ở Papua New Guinea. Trước đó, một người đàn ông cũng bị cá sấu ăn thịt ngay trong ngày đầu năm mới.

Kể từ năm 1958, đã có tới 75 vụ cá sấu tấn công dân thường ở Papua New Guinea và làm 65 người thiệt mạng./.

Theo HUY ĐỒNG (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.