Không thể lật ngôi áo vàng Kashiki Shoko

(PL)- Bất chấp những cuộc tấn công kịch liệt của các tay đua Philippines và Việt Nam, chặng 8 giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Cup 2019 kết thúc mà không có cuộc lật đổ nào xảy ra. 

Ngôi đầu giải áo vàng tiếp tục được duy trì bởi Kashiki Shoko trong khi đội tuyển Nhật vẫn bá chủ đường đua, dẫn đầu giải thưởng đồng đội trước sự gièm pha của các đối thủ.

Ở chặng tranh tài Phan Thiết - Vũng Tàu đường dài 120 km, các tay đua đều thấm mệt bởi gió ngược và nắng gay gắt. Cuộc tăng tốc, bứt tốc của Nguyễn Thị Thu Mai (Lộc Trời An Giang), Trần Thị Kim Anh (XSKT Đồng Tháp) và Marella Saramat (7 Eleven Philippines) suốt gần 2/3 lộ trình là điểm nhấn đáng chú ý ở chặng này.

Nếu để Kim Anh hoặc Thu Mai cán mức đến trước hơn 4 phút 10 giây, Kashiki Shoko (Nhật) sẽ đánh mất chiếc áo vàng. Thế trận tạo nên cuộc rượt đuổi ngoạn mục khiến tốc độ chặng đấu nâng lên mức chóng mặt, đạt 41,031 km/giờ. Đây cũng được xem là kỷ lục về tốc độ tại các cuộc đua tour nữ Việt Nam.

Đội tuyển Nhật nhiều khả năng dồn sức cho Kashiki Shoko bảo vệ áo vàng. Ảnh: CMQ

Tại mức đến TP Vũng Tàu, chiến thắng sau 3 giờ 55’27” thuộc về Marella Vania Salamat. Tuy cán mức sau Marella năm giây nhưng thành tích hơn áo vàng Shoko 3 phút 30” giúp hai tay đua Việt Nam Kim Anh và Thu Mai gia nhập tốp 5 tay đua dẫn đầu cá nhân chung cuộc.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, dù tuyển Nhật vẫn duy trì ngôi nhất nhưng đã bị hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm Samyang Hàn Quốc, Biwase Bình Dương thu ngắn khoảng cách. Với cục diện này, nhiều khả năng đội tuyển Nhật buộc lòng phải hy sinh ngôi nhất đồng đội, dồn toàn lực bảo toàn chiếc áo vàng cho Kashiki Shoko tại chặng cuối Vũng Tàu - Bình Dương dài 115 km diễn ra sáng nay (17-3).

So với chức vô địch đồng đội, áo vàng vẫn là danh hiệu danh giá nhất tại các cuộc đua xe đạp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.