Không còn sợ Nhật

(PL)- Năm 2007, trước trận Việt Nam (VN) gặp Nhật ở vòng bảng Asian Cup trên sân Mỹ Đình, nhóm PV đài VTC đã thực hiện cuộc phỏng vấn với hai gương mặt gạo cội một thời: Thủ môn huyền thoại Phạm Văn Rạng và trung vệ thép Phạm Huỳnh Tam Lang.

Buổi ghi hình đấy được thực hiện ngay tại nhà ông Tam Lang khi ông đang bệnh và đi lại khó khăn. Lúc đấy, ông Phạm Văn Rạng phải lần cầu thang đến nhà riêng ông Tam Lang vừa thăm đàn em, vừa để ghi hình về những ký ức giữa bóng đá VN và Nhật.

Ông Phạm Văn Rạng nhớ lại những hồi ức kể với trung vệ thép Tam Lang: “Hồi đấy cầu thủ Nhật thấp và ngắn đòn lắm Tam Lang ha. Họ rất thích bóng đá VN và luôn tìm cách đi tập huấn hay thi đấu ghé sang đá giao hữu với VN. Tôi còn nhớ ông lãnh đạo đội Nhật tặng lãnh đạo đội VN chiếc giày nhỏ và ví bóng đá Nhật so với VN chỉ là giày nhỏ…”.

Ông Tam Lang hồi ức và chia sẻ với đàn anh Phạm Văn Rạng: “Anh Sáu (tên thường gọi của thủ môn Phạm Văn Rạng là Sáu Rạng - NV) còn nhớ mỗi lần Nhật qua đá với VN họ mừng lắm vì được học, được cọ xát và hơn hết là mê lối đá kỹ thuật của cầu thủ VN hồi đó mà họ cho rằng phải học vì phù hợp với bóng đá Nhật”. Nói đến đấy, ông Tam Lang chặc lưỡi nói với ông Sáu Rạng: “Bây giờ thì bóng đá Nhật tiến xa quá rồi anh Sáu ha. Họ đầu tư đủ mọi lĩnh vực và phát triển còn đất nước mình khó khăn với giai đoạn chiến tranh nên bị Nhật vượt mặt xa quá…”.

Một ngày sau buổi ghi hình đấy, đội VN thua Nhật 1-4 trong thế trận thua toàn diện mà mỗi lần cầu thủ Nhật dấn lên đá tốc độ là thua dễ.

Bây giờ thì tiếc là ông Rạng, ông Tam Lang đã không còn nữa để vui với sự tiến bộ của bóng đá VN hiện tại có lúc làm các cầu thủ Nhật phải ái ngại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.