Khỏa thân mới được vào xem triển lãm

(PLO) – Trong ba ngày (1-3/4), những người theo trường phái nghệ thuật tự do, khi tham gia chương trình triển lãm vô cùng đặc biệt diễn ra tại Phòng triển lãm nghệ thuật quốc gia Úc, đều sẽ “khỏa thân”.

Buổi triển lãm đặc biệt có tên gọi “Một thời dĩ vãng” bao gồm 50 tác phẩm xuyên suốt sự nghiệp của nghệ sĩ 70 tuổi người Mỹ James Turrell. Sự kiện này chỉ mở cửa cho những du khách trên 18 tuổi. Du khách được yêu cầu không mặc quần áo trong suốt quá trình tham quan các gian phòng triển lãm.

 Những người xem khỏa thân tại buổi triển lãm

Stuart Ringholt, một nghệ sĩ tại bang Melbourne, Úc, nhấn mạnh rằng khỏa thân chính là một phần quan trọng của lịch sử nghệ thuật. Bản thân nghệ thuật là sự tối giản, vậy tại sao chúng ta lại để quần áo che mất đi tầm nhìn của mình. 
Đã có 3 đoàn khách gồm 150 người đã đặt vé cho chuyến tham quan này. Ngoài Úc và Nhật bản, buổi triển lãm kiểu này cũng đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.