Khóa sổ V-League 2015: Đâu đã vào đấy!

(PL)- Không có một chút bất ngờ nào ở loạt trận khóa sổ V-League khi mọi sự đã được an bài từ các vòng đấu trước đó…

Không có phép màu cho Đồng Nai dù ông Trần Bình Sự vẫn mong ngóng kịch bản ở lượt đấu cuối bị đảo lộn giúp họ trụ hạng an toàn. Người ta cố tìm một kẽ hở mong manh nhất giúp Đồng Nai lách qua khe cửa hẹp nhưng diễn biến của các trận đấu với điều kiện cần và đủ cho họ suốt 90 phút chiều qua không thấy chút hy vọng nào.

Quá khó cho Đồng Nai dù sớm có bàn thắng vào lưới chủ nhà Than Quảng Ninh ở phút thứ 9 do công Nsi thì vẫn phải cần thỏa mãn các điều kiện Cần Thơ thua trên sân khách QNK Quảng Nam, đồng thời HA Gia Lai và Đồng Tháp có điểm.

Chỉ ở hiệp 1, HA Gia Lai đã bị chủ nhà Sanna Khánh Hòa dẫn trước 3-0 trong khi Đồng Tháp bị đội khách đã đoạt chức vô địch B. Bình Dương nhẹ nhàng thắng 3-1. Trong khi đó, QNK Quảng Nam cũng không vội vã và không cần phải thắng Cần Thơ bằng mọi giá bằng một thế trận hòa nhã như anh em thử sức nhau. Với hoàn cảnh này thì thầy trò Trần Bình Sự không còn nước để tát khiến cuộc chơi của họ chẳng khác gì màn tra tấn tinh thần.

 
B. Bình Dương nhận cúp vô địch V-League 2015 trên sân của Đồng Tháp. Ảnh: XUÂN HUY

Đồng Nai đá bóng với tâm trạng chán nản khi đã biết trước kết cục phải xuống hạng nên dễ dàng buông xuôi thế trận. Than Quảng Ninh cũng không bỏ qua cơ hội giúp Vũ Minh Tuấn lập cú đúp dẫn ngược Đồng Nai 2-1 và lần lượt Hải Huy, Mạc Hồng Quân ghi bàn để thắng 4-1.

Những cố gắng dự báo về một cuộc tranh chấp có chút kịch tính ở nhóm đội khao khát đoạt huy chương đồng V-League 2015 đã không diễn ra. Khán giả đến các sân xem lượt đấu cuối thấp nhất so với 25 lượt trận đấu trước đó.

Thanh Hóa đã trên sân khách SHB Đà Nẵng chỉ mong có 1 điểm là thỏa mãn vị trí thứ 3 để báo công sau giai đoạn nước rút trước đó từng gây mất lòng tin giới hâm mộ lẫn nhà tài trợ. Chủ sân Chi Lăng cũng không muốn gây mất lòng với lối chơi đủng đỉnh và hài lòng với cái hòa không bàn thắng.

Trong khi đó, Hải Phòng dù rất nỗ lực tìm kiếm cơ may soán ngôi thứ ba bất thành khi hai lần dẫn trước đều bị đội khách SL Nghệ An bắt kịp. Ở sân ĐT Long An, đội khách không khó thắng 3-1 để cập bến V-League với chức á quân.

Khóa sổ V-League đúng như một vở kịch mà người ta đã soạn sẵn trước đó.

+ Kết quả các trận đấu cuối V-League 2015: Đồng Tháp - B. Bình Dương 2-4, Than Quảng Ninh - Đồng Nai 4-1, SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa 0-0, QNK Quảng Nam - Cần Thơ 0-0, ĐT Long An - Hà Nội T&T 1-3, Hải Phòng - SL Nghệ An 2-2, Sanna Khánh Hòa - HA Gia Lai 3-1.

Minh Phương giã từ nghiệp cầu thủ

Đội trưởng Nguyễn Minh Phương của SHB Đà Nẵng đã quyết định chia tay sân cỏ sau 17 năm gắn bó, từ cái nôi Cảng Sài Gòn cho đến ĐT Long An và chơi năm mùa cuối ở sân Chi Lăng. Anh cũng là thủ quân của đội tuyển Việt Nam sau khi lên tuyển dưới thời HLV Calisto năm 2002 và đến sau AFF Cup 2010 tuyên bố chia tay đội tuyển. Chiều qua, Minh Phương vào sân từ giữa hiệp 2 trận tiếp Thanh Hóa trong tiếng vỗ tay tiễn biệt của một nhóm cổ động viên SHB Đà Nẵng với màn ghép hình tên anh. Cầu thủ quê Bình Phước sẽ tiếp tục theo nghiệp bóng đá trên cương vị HLV.

+ Bảng xếp hạng chung cuộc:1. B. Bình Dương (52 điểm); 2. Hà Nội T&T (46 điểm); 3. Thanh Hóa (44 điểm); 4. Than Quảng Ninh (42 điểm); 5. Hải Phòng (41 điểm); 6. Sanna Khánh Hòa (39 điểm); 7. SL Nghệ An (36 điểm); 8. QNK Quảng Nam (35 điểm); 9. SHB Đà Nẵng (35 điểm); 10. ĐT Long An (33 điểm); 11. Cần Thơ (24 điểm); 12. Đồng Tháp (24 điểm); 13. HA Gia Lai (24 điểm); 14. Đồng Nai (21 điểm).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.