Khi Hoàng tử 'nắn gân' cầu thủ

(PLO)- Hoàng tử Ismail trị ngay "ông sao" dù là tuyển thủ hạng A.

Hoàng tử Ismail, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), mạnh thường quân của bóng đá Malaysia, chủ nhân CLB Johor Darul Tazim (JDT) đã “nắn gân” những “ông sao” trong đội tuyển Malaysia.

Syafiq Ahmad, tiền đạo của JDT và là ngôi sao hạng 1 của tuyển Malaysia, nhưng thời gian qua có thái độ cao ngạo, lười tập, cười cợt đồng đội lập tức bị Hoàng tử “nắn gân”.

Hoàng tử Ismail nói: "Không hài lòng ở đây thì cánh cửa sẵn sàng mở để ra đi. Đây là CLB chứ không phải nhà tù. Và cũng chẳng phải là nơi thích gì thì viết lên trang xã hội”.

Hoàng tử Ismail nắn gân những cầu thủ thiếu chuyên nghiệp dù là ngôi sao trong đội, hay tuyển thủ hạng 1.  Ảnh: Astro.

“Ông sao” Syafiq Ahmad đang bị “đì” vì những thái độ trên. Syafiq đã bị “nhốt” trên băng ghế dự bị trận JDT thắng Petaling Jaya 2-0 ngay trên sân của đối phương.

Sau trận thắng của đội, Syafiq dù dự bị vẫn cười cợt viết lên trang xã hội của mình: “Thật là mắc cười khi ngồi xem những đồng đội thi đấu”.

Hoàng tử Ismail liền “nhắn inbox” rằng, hãy gỡ bỏ dòng trạng thái ấy. Rồi Hoàng tử viết lên trang xã hội của mình: “Đây là CLB bóng đá, không phải là CLB...xã hội, vô tổ chức. Ai làm việc nghiêm túc, tập luyện tích cực sẽ được ra sân, không có chuyện trù dập. Nếu ai không hài lòng, cánh cửa CLB sẽ mở ra, đây chẳng phải là nhà tù. Vậy nhé”.

Hoàng tử Ismail cũng cảnh cáo “ông sao” Syafiq rằng, cậu hãy đọc lại quy chế và các chính sách của CLB khi ký kết thi đấu. Năm ngoái cậu ra sân thường xuyên, nhưng năm nay phong độ sụt giảm trầm trọng, không đáp ứng được thì phải dự bị. Giải pháp duy nhất là tập luyện tích chực, đạt phong độ cao mới có thể thi đấu”.

CLB đã rất ân cần với Syafiq khi năm ngoái một tai nạn ô tô ở cao tốc Nibong Tebal đã giết chết mẹ kế của anh và cậu con trai Mohd Aisy Saqeef, 22 tháng tuổi. Từ lãnh đạo CLB cho đến đồng đội luôn đứng đằng sau để hỗ trợ Syafiq mọi thứ từ vật chất đến tinh thần nhưng nay anh lại có vẻ quay lưng và bất cần.

Đồng đội thắng đối phương 2-0 trên sân khách nhưng Syafiq chê bai, đó là thái độ đáng thất vọng. Ảnh: NST

Trước thái độ dứt khoát của Hoàng tử, chủ nhân CLB, tiền đạo 26 tuổi đăng đàn xin lỗi đồng đội và Hoàng tử Ismail.

JDT là CLB mơ ước của bất kỳ cầu thủ Malaysia nào vì thu nhập cao, CLB giàu có và có tính chuyên nghiệp rất cao.

Hoàng tử Ismail là người muốn cưu mang luôn đội tuyển Malaysia, ông muốn đưa đội tuyển về Johor tập luyện vì ở đây có cơ sở vật chất hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.