Khi HLV Kim Sang-sik cần Công Phượng trở lại…

(PLO)- Ngay sau trận vòng loại cúp quốc gia, HLV Kim Sang-sik đã chạy xuống sân tìm Công Phượng với cái xoa đầu và bắt tay rất chặt cựu tiền đạo của HA Gia Lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không ra sân nhiều ở CLB Yokohama từ khi đội bóng này chơi J-League và xuống hạng, Công Phượng đành ngậm ngùi trở về quê hương đá giải hạng Nhất trong màu áo Bình Phước. Ngay trận ra mắt vòng loại cúp quốc gia, cựu chân sút tuyển quốc gia đã khai hỏa giúp đội nhà thắng sít sao Trẻ TP.HCM 1-0 để giành quyền vào vòng 1/8 gặp lại đội bóng cũ HA Gia Lai.

HLV Kim Sang-sik không bỏ qua Công Phượng

Rất không thường xuyên, các nhà cầm quân đội tuyển Việt Nam đi xem để tuyển quân ở những trận cầu nhạt của giải hạng Nhất hay vòng loại cúp quốc gia, nếu không có gì đặc biệt. Thế nhưng HLV Kim Sang-sik đã “phá lệ” lặn lội đến Bình Phước chỉ vì cái tên Công Phượng 29 tuổi, từng là tiền đạo không thể thiếu dưới thời các tiền nhiệm nhưng rất lâu rồi không thi đấu chính thức.

Phút thứ 5, Công Phượng tăng tốc từ giữa sân đến vòng 16 mét 50 đón quả chuyền ngang như đặt của đồng đội. Anh dường như không cần chỉnh thước ngắm mà rất nhanh nhảu tung ra một cú đặt lòng chân phải vào góc xa làm bó tay thủ môn của Trẻ TP.HCM. Một bàn thắng rất bình thường, không đáng gọi là đẳng cấp, nhưng tác giả của nó lại là Công Phượng.

HLV Kim Sang-sik
Công Phượng từng có mặt thường xuyên trên các đội tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng đá rất lâu rồi, khán giả mới thấy Công Phượng ghi bàn, sau lần cuối cùng cựu tiền đạo HA Gia Lai khoác áo tuyển Việt Nam nổ súng ở trận giao hữu thắng Palestine 2-0 hồi đầu tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Công Phượng sau đó vẫn không thể lọt vào mắt xanh HLV Troussier khi ấy cho một suất góp mặt ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Riêng trong màu áo CLB, cựu cầu thủ của TP.HCM suốt gần hai năm mưu sinh bóng đá tại Nhật Bản với số lần ra sân đếm chưa hết ngón của một bàn tay thì không thể có bàn thắng như thời còn đá V-League.

Phải thừa nhận cái duyên ghi bàn của Công Phượng vẫn luôn tiềm ẩn chờ cơ hội bùng nổ, bất chấp anh đá cho Bình Phước ở một giải đấu thấp với tính cạnh tranh không quá gay gắt. Không phải Công Phượng không thể tìm một đội bóng lớn tại V-League để vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng, nhưng số tiền lót tay khổng lồ nghe đâu 18 tỉ đồng và con số tuổi 29 đã khiến chân sút này đắn đo chọn đường đi nhẹ nhàng hơn.

Và màn chào sân của Công Phượng ở giải quốc nội với bàn thắng quý cho Bình Phước sau hơn 20 tháng mài đũng quần trên ghế dự bị tại Nhật cũng đủ làm HLV Kim Sang-sik nở nụ cười rất tươi rồi xuống sân vỗ về cựu tiền đạo tuyển quốc gia đang trên đường tìm lại chính mình.

khi-hlv-kim-sang-sik-can-cong-phuong-tro-lai (1).jpg
HLV Kim Sang-sik muốn thấy Công Phượng ghi bàn nhiều hơn nữa trong màu áo Bình Phước. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cơ hội cho Công Phượng góp mặt ở AFF Cup

Từ sau khi nổi lên ở lứa tuổi 20 trên đội tuyển U-19 và chơi V-League 2015, tiền đạo Công Phượng gần như không thể thiếu trong đội hình các thầy nội lẫn ngoại, có khi bất chấp phong độ. Ngay cả lúc không có cửa ra sân tại CLB Saint Truidense (Bỉ), Incheon United (Hàn Quốc), hay sau này ở Yokohama (Nhật Bản), cầu thủ xuất thân từ “lò” đào tạo của bầu Đức vẫn nghiễm nhiên có suất lên tuyển.

Cũng có thời HLV Park Hang-seo hay Troussier không thể kiểm tra phong độ của Công Phượng ở nước ngoài, thậm chí biết chắc tiền đạo này thiếu thời gian thi đấu, các thầy ngoại này dưới sức ép của dư luận vẫn gọi lên tuyển trao cơ hội. Bây giờ, Công Phượng lại càng có nhiều thời cơ hơn để tái xuất đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik, cho dù anh chỉ đá giải hạng Nhất.

Bản năng của một chân sút tốt và kinh nghiệm sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp từ V-League, sang Bỉ, đến Hàn, Nhật đủ cho Công Phượng nhận tờ giấy mời tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11 chuẩn bị AFF Cup. Điều quan trọng hơn với HLV Kim Sang-sik là ông rất cần có những chọn lựa phù hợp trên hàng tấn công, đặc biệt sau lời từ giã đội tuyển của tiền đạo kỳ cựu Văn Quyết.

khi-hlv-kim-sang-sik-can-cong-phuong-tro-lai (3).jpg
Công Phượng trở lại tuyển quốc gia sẽ tăng sức cạnh tranh hơn cho hàng công. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau năm trận cầm quân tuyển quốc gia cả giải chính thức lẫn giao hữu, ông thầy người Hàn Quốc thua nhiều hơn thắng. Các học trò của HLV Kim Sang-sik chỉ ghi có 6 bàn, để lọt lưới 11 bàn (thắng Philippines 3-2, thua Iraq 1-3, thua Nga 0-3, thua Thái Lan 1-2, hòa Ấn Độ 1-1). Và khi hàng công của tuyển Việt Nam cũng mỏng manh hơn bất kỳ tuyến nào khác, chắc chắn ông Kim không tiếc gì một gợi ý cho Công Phượng trở lại thử việc.

Chuyện còn lại là của Công Phượng, nếu tiền đạo một thời không thể thiếu trên tuyển Việt Nam chứng tỏ mình còn thừa khả năng và hiệu quả, còn khao khát cống hiến thì có lẽ HLV Kim Sang-sik mừng như bắt được vàng cho mục tiêu săn vàng AFF Cup 2024.

Đừng trách Công Phượng ham tiền!

Đừng trách Công Phượng ham tiền!

(PLO)-Dư luận những người không thích, hay chỉ trích tiền đạo Công Phượng ham tiền chọn CLB hạng Nhất ở Bình Phước, thay vì đá ở V-League xứng tầm với đẳng cấp của anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.