Khi bóng đá Thái bước lên ‘tầng lửng’ châu lục

(PL)- Đội tuyển Thái Lan - đội bóng duy nhất Đông Nam Á bước vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tối 1-9 thì đội tuyển Thái Lan bước vào loạt trận đầu làm khách tại Saudi Arabia và thua 0-1 từ chấm phạt đền.

Quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền của trọng tài Fu Ming (Trung Quốc) đã làm cả nước Thái Lan phẫn nộ. LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định gửi đơn kiện lên AFC và FIFA về quyết định của “vua” Fu Ming. Kiện chẳng thay đổi được kết quả nhưng người Thái muốn đánh động vì cuộc hành trình còn rất dài. Khi mà mỗi bảng có sáu đội đá vòng tròn lượt đi và về trong khi đội tuyển Thái Lan thì nuôi mục tiêu đứng thứ ba khi kết thúc vòng bảng của giai đoạn này để tìm suất play off.

Dù thua nhưng cách thể hiện của đội tuyển Thái Lan trong trận làm khách vừa qua rất đáng khâm phục. Thầy trò HLV Kiatisak đã tạo nên sự ngạc nhiên về sức mạnh và tinh thần thi đấu.

Trận đấu đấy người Thái tuy chưa tiếp cận được đẳng cấp châu lục. Vì thế mà việc lọt vào tốp 4 hoặc tốp 5 châu lục vẫn đầy gian nan và khó khăn. Khi mà những tên tuổi như Úc, Nhật, Hàn Quốc, Iran vẫn chễm chệ ở trên còn phía dưới nhóm này thì có Triều Tiên, Uzbekistan, Iraq, Saudi Arabia, UAE…

Thua Saudi Arabia nhưng phải thừa nhận đội tuyển Thái Lan đã trình làng một bộ mặt đội tuyển quá hay. Họ cho thấy sự tiến bộ rất nhanh ở “tầng lửng” châu lục. Và với đà tiến bộ này thì có lẽ thời gian không xa nữa Thái Lan sẽ tiếp cận được nhóm tốp 8 châu lục và cứ thế tiến lên.

Thái Lan thì đang nuôi mục tiêu lớn ở bình diện châu lục. Các đội còn lại Đông Nam Á, nhất là các đội thuộc bảng B với Thái Lan tại AFF Cup 2016 như Philippines, Indonesia và Singapore thì cứ nuôi mục tiêu làm sao đánh bại Thái Lan?

Rõ ràng Đông Nam Á mới chỉ có Thái Lan mới dám nghĩ và đã thực hiện lộ trình làm sao để thoát khỏi khu vực Đông Nam Á, bước lên “tầng lửng” của châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.