Sổ tay:

Khi bộ trưởng nông nghiệp 'lạnh sống lưng' vì thực phẩm độc

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã phải thốt lên rằng thật không thể tưởng tượng nổi khi mà người ta ngâm chuối vào thuốc diệt cỏ để bán ra thị trường. Đó là hành động tàn độc. Họ có nghĩ những đứa trẻ khi ăn phải chuối có thuốc diệt cỏ là con cháu họ không...

Tại sao họ bất chấp lợi nhuận “hủy diệt” đồng bào mình bằng chất cấm sabutamol, vàng ô (chất dùng trong công nghệ nhuộm vải), thuốc diệt cỏ, hóa chất... Chưa bao giờ câu chuyện này lại bùng phát như thời điểm hiện nay. 

Người dân từ nông thôn đến thành thị, từ quan chức cấp tỉnh đến Chính phủ, Quốc hội quan tâm nhưng đã làm gì để kết thúc “thảm họa” thực phẩm bẩn đang đầu độc người Việt như thế. Hằng ngày chúng ta vẫn ăn thực phẩm bẩn và buộc phải chấp nhận một sự thật rằng không ăn thì không sống được và rồi thì tiếp tục ăn và bệnh tật tích lũy mỗi ngày.

Nhìn những miếng thịt tươi đỏ nhưng người tiêu dùng không dám chắc rằng mình thật sự đã lựa chọn được thực phẩm sạch hay chưa? Ảnh: CTV 

Bộ trưởng Cao Đức Phát, tư lệnh ngành nông nghiệp, cũng từng phải thốt lên: “Tôi thấy lạnh sống lưng”, mỗi lần phát hiện những cơ sở chăn nuôi chứa chất cấm, pha thuốc diệt cỏ để ngâm chuối. Theo ông, cần phải xử lý thật nặng đối với những cơ sở kinh doanh này để làm gương. Thậm chí trong một cuộc họp mới đây, Bộ trưởng còn treo giải thưởng 5 triệu đồng cho ai phát hiện chất cấm trong chế biến thực phẩm.

Các cơ quan, ban ngành liên quan nói rằng kiên quyết xử lý dứt điểm nhưng cơ chế ở đâu khi phát hiện người sử dụng chất cấm vẫn không thể xử lý hình sự. Nhiều người cho rằng phát hiện chất cấm là phải xử lý hình sự, không phải cứ chờ đến khi người ta chết mới xử lý hình sự. Lúc đó mới hỏi rằng anh ăn cái gì, ở đâu thì không thể xử lý được ai, không truy được nguồn gốc.

Rau củ quả xanh, bắt mắt nhưng không ai dám chắc chắn rằng không có thuốc diệt cỏ, hóa chất. Ảnh: CTV  

Hơn một tháng qua, người dân Việt Nam vui vì chúng ta đã gia nhập TPP, chắc chắn sẽ sớm có những mặt hàng nhập khẩu an toàn, giá rẻ, chất lượng cao từ 11 nước thành viên TPP còn lại là Nhật Bản, Úc, Mỹ... Những hộ sản xuất, các doanh nghiệp nếu không làm ăn chân chính, nếu không thay đổi cách nhìn về một sản phẩm sạch, có giá trị, chất lượng cao chúng ta sẽ “chết” và rồi chẳng có cơ hội kể cả khi có TPP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.