Khám nghiệm hiện trường nổ đồ chơi, trẻ 11 tuổi bị thương

BS Phạm Nguyên Huân - phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Mắt TP.HCM - cho biết cháu Nguyễn Chí Tú (Ninh Thuận) nhập viện Bệnh viện Mắt TP.HCM sáng 7-9.
Cháu Tú và cha tại Bệnh viện Mắt TP.HCM - Ảnh: Thùy Dương
Cháu Tú và cha tại Bệnh viện Mắt TP.HCM - Ảnh: Thùy Dương

Khi đưa cháu đến nhập viện, người nhà khai trước đó hai ngày cháu Tú (ở xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước), cầm chiếc điều khiển đồ chơi thì điều khiển bị nổ.

Khi nhập viện, Tú bị vết thương ở hai bàn tay (ba ngón tay bị mất ngón), rách giác mạc, đục, vỡ thủy tinh thể, có dị vật nội nhãn ở mắt phải, thị lực mắt phải lúc nhập viện chỉ phân biệt được sáng tối.

Các bác sĩ đã mổ cấp cứu khâu lại vết thương mắt phải cho cháu Tú, sau đó chuyển cháu sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị vết thương ở bàn tay.

Hai tuần sau cháu Tú quay lại bệnh viện nhập viện để điều trị mắt. Trong tuần này, Bệnh viện Mắt sẽ phẫu thuật lấy thủy tinh thể và dị vật nội nhãn ra cho cháu Tú, nhiều khả năng thị lực mắt phải của bệnh nhi sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.

Trưa 21-9, ngồi cạnh con trai đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi) đau xót cho biết ngày 5-9, lúc ông đang ở tiệm sửa xe thì nhận được tin báo con ông bị tai nạn nặng ở nhà.

Ông chạy về thì thấy con được người nhà quấn khăn quanh người, đang chuẩn bị chuyển đi bệnh viện tỉnh. Ông Tiến bảo ông không bao giờ ngờ được đồ chơi điều khiển ôtô lại có thể gây nguy hiểm đến vậy.

Tại thôn Liên Sơn 1 (xã Phước Vinh), em Nguyễn Thị Kim Phượng (chị của Tú, hiện đang học lớp 9) nói tại ngăn tủ - nơi phát nổ - có một cục pin hình chữ nhật bị nổ vỡ một bên, bên cạnh là chiếc điều khiển, ôtô điện tử Trung Quốc. Phượng cho biết món đồ chơi này được mua ở một tiệm tạp hóa tại Tháp Chàm hơn hai tháng nay.

Theo ông Hồ Hoa - người hàng xóm, ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an huyện Ninh Phước đến khám nghiệm hiện trường, niêm phong đồ chơi, trong đó có cục pin bị nổ của Tú để giám định, điều tra.

“Nửa tháng qua kể từ khi Tú gặp nạn, anh Tiến phải bỏ công việc để chăm nuôi, chữa trị cho Tú ở TP.HCM nên hoàn cảnh gia đình anh Tiến vốn khó khăn giờ càng khó khăn hơn”- ông Tống Sử, trưởng thôn Liên Sơn 1, nói.

Theo ông Sử, hiện các đoàn thể thôn đang vận động quyên góp từ bà con mỗi hộ năm mười ngàn đồng tùy lòng hảo tâm để gửi cho anh Tiến phụ thêm vào khoản tiền mổ mắt cho cháu Tú.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước cho biết cơ quan này có tham gia cùng công an huyện khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc đang được công an điều tra. Theo bà Nguyễn Thị Thái Bình - trưởng Công an huyện Ninh Phước, vật bị nổ là cục pin chứ không phải chiếc điều khiển ôtô. Nhiều khả năng Tú tháo cục pin từ chiếc điều khiển ôtô ra tự mày mò thế nào rồi xảy ra nổ. Lúc đó chỉ có một mình cháu nên không ai biết chi tiết vụ nổ thế nào. Hiện chưa thể hỏi cháu về vụ việc nên chưa có kết luận chính thức.

Theo THÙY DƯƠNG - CHÂU AN (Tuổi Trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.