Khách du xuân mê mẩn với những kỷ vật ở tượng đài hơn 400 tỉ đồng

(PLO)- Trong dịp tết, khách du xuân tại Quảng Nam đã có cơ hội tận mục sở thị những kỷ vật độc đáo của các mẹ Việt Nam anh hùng để lại.

Trong những ngày tết, hàng ngàn du khách thập phương từ các nơi đổ về để chiêm ngưỡng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam. Cũng trong dịp này, khách du xuân có cơ hội tận mục sở thị những kỷ vật độc đáo của các mẹ để lại.

Sáng mùng 8 tết, tại khu vực tượng đài Mẹ Thứ ở núi Cấm (phường Tam Phú, TP Tam Kỳ), hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), đồng thời thắp nhang cho các mẹ để cầu một năm mới bình an.

Theo ước tính, chỉ trong vòng gần 10 ngày đầu năm Bính Thân, lượng khách đến tham quan khu tưởng niệm Mẹ Thứ đã lên đến con số gần 10.000 người.

Công trình tượng đài Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ được khởi công xây dựng vào tháng 7-2007 trên khuôn viên rộng gần 15 ha, với tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ đồng.

Mẹ Nguyễn Thị Thứ (1904-2010) quê ở thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có chồng, chín người con trai, một con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tượng đài Mẹ VNAH được xây dựng nguyên mẫu từ mẹ Thứ.

Trong những ngày gần đây, lượng khách du lịch tham quan khu tưởng niệm tăng một cách đặc biệt.

Khách thập phương dân hương để tưởng nhớ sự hy sinh của mẹ VNAH.

Các bạn trẻ cũng không bỏ qua cơ hội chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè và người thân khi đến thăm khu tưởng niệm.

 Nhà trưng bày kỷ vật mẹ VNAH thu hút nhiều khách đến tham quan.

Rất nhiều kỷ vật gắn với cuộc đời của các mẹ được trưng bày để du khách tham quan tìm hiểu.

Cuộc đời các mẹ gắn với những chiến công thầm lặng để cho Tổ quốc được mãi mãi vinh quang.

Chiếc cối xay bằng đá gắn với một đời tảo tần vì chồng, con của mẹ.

 Rất nhiều kỷ vật làm các bạn trẻ không khỏi rưng rưng nước mắt.

Những kỷ vật một thời khó quên của mẹ dù đó là chiếc lược, cốc nước, vòng đeo tay hay là chiếc khăn.

Đến chiếc bình vôi của mẹ.

Hay chỉ là tấm thẻ đảng viên.

Đến cuốn sổ Ngoại bệnh lý của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Nhưng vẫn còn đó những hành động xấu của những bạn trẻ vô ý thức khi khắc, ghi tên mình lên chỗ thiêng liêng đáng được tôn trọng và bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.