Kết thúc giải U-17 toàn quốc: Đồng Tháp quá xuất sắc

(PLO)- Một lần nữa bóng đá trẻ Đồng Tháp lại lên ngôi giải vô địch quốc gia.

Câu hỏi lại đặt ra lâu nay bóng đá Đồng Tháp có các tuyến trẻ cực tốt nhưng cứ lên đá V-League lại... banh. Như hiện nay đội A Đồng Tháp đang chờ ngày rớt hạng V-League thì chiều nay U-17 của họ đăng quang...

Đối thủ của họ trong trận chung kết không phải là dạng vừa, đó là U-17 PVF. Nhìn vào khu vực ban huấn luyện của U-17 PVF đã thấy khủng với dàn cựu tuyển thủ quốc gia gồm HLV trưởng Nguyễn Mạnh Cường, các trợ lý Việt Thắng, Quang Trãi, Châu Chí Cường…

Hầu như mùa nào cũng thế các đội tuyển trẻ Đồng Tháp dự các vòng chung kết quốc gia thì thường thăng hoa nhưng… phía trên đội A chơi V-League thì cứ luôn lận đận. Chẳng hạn như hiện nay lứa U-17 của Đồng Tháp vừa đăng quang thì đội A lại đang… chờ ngày trở lại hạng Nhất.

Rất tiếc rằng do chủ nhà không vào được chung kết nên khán giả Tây Ninh ít đến sân để theo dõi một trận chung kết giải trẻ có chất lượng chuyên môn rất cao.

U-17 Đồng Tháp xuất sắc đánh bại U-17 PVF

U-17 Đồng Tháp xuất sắc đánh bại U-17 PVF

Nếu phía bên này sân là một U-17 Đồng Tháp có thể hình cực đẹp với dàn cầu thủ cao to và đều thì bên kia sân U-17 PVF có thể hình cũng rất ấn tượng, đặc biệt được đội ngũ cựu tuyển thủ của bóng đá Việt Nam huấn luyện nên thể hiện khả năng đồng đều.

Khi V-League đang vào giai đoạn nước rút mà các trận đấu có chất lượng quá tệ thì xem một trận chung kết như chiều nay giữa U-17 PVF và U-17 Đồng Tháp thì quả là mãn nhãn. Các cầu thủ trẻ đã thể hiện tinh thần “fighting” cực cao khiến người xem thán phục và trầm trồ.

Đáng khen các cầu thủ Đồng Tháp, một đơn vị bóng đá thuộc loại “đội nghèo nhất” trên mặt trận V-League nhưng có một đội bóng trẻ thật tuyệt vời. Đội U-17 của Đồng Tháp vô địch chiều nay (19-8) đẹp quá. Nhìn cách đá, thể hình đẹp của các nhà vô địch U-17 năm nay cứ như là chẳng phải “con nhà nghèo” mà giống như tuyến trẻ đến từ một đội bóng giàu có, đào tạo trẻ quy củ vậy.

Chuyện Đồng Tháp thường vô địch các giải trẻ quốc gia từ U-15, U-17, đến U-19, U-21… chuyện lâu nay không hiếm nếu không muốn nói là thường xuyên.

….Nhưng rất tiếc cứ lên bóng đá người lớn thì quá khó khăn và bất ổn.

Câu chuyện đội A Đồng Tháp mùa này đang chờ ngày rớt hạng V-League, nhưng tuyến U-17 vô địch quốc gia thật thuyết phục lại một lần nữa là vấn đề đặt ra cho bóng đá Đồng Tháp, những nhà lãnh đạo thể thao Đồng Tháp, công ty bóng đá chuyên nghiệp Đồng Tháp về vấn đề xây dựng lực lượng mạnh cho đội A tham dự giải cao nhất của quốc gia.

Đồng Tháp thời nào cũng có nguồn cầu thủ trẻ tài năng, không bao giờ cạn kiệt và chơi rất xuất sắc nhưng cứ lên đội lớn… là thi đấu kém.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp một địa phương có các tuyến trẻ xuất sắc như Đồng Tháp thì chẳng phải địa phương nào cũng có. Nếu không muốn nói là nhiều địa phương khác phải… thèm. Ấy thế mà khi lên V-League thì lại rất khổ sở và bất ổn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.