Iran bị loại đau, HLV Carlos Queiroz nói gì?

(PLO)- HLV Carlos Queiroz đã chính thức chia tay tuyển Iran sau tám năm. Trận thua 0-3 trước Nhật Bản ở bán kết Asian Cup 2019 là trận đấu thứ 100 chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt Iran.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tâm phục khẩu phục trước người Nhật sau trận bán kết đêm qua, nhưng qua đó ông cũng ca ngợi học trò, ca ngợi bóng đá Iran qua tám năm ông dẫn dắt có những tiến bộ vượt bậc.

Osako đã chơi một trận xuất sắc và ghi cú đúp

Điều đáng nói là trận thua Nhật ở bán kết đêm 28-1 cũng là trận đấu thứ 100 của tuyển Iran qua tám năm dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz.

Trong buổi họp báo, ông đã chính thức nói lời chia tay bóng đá Iran, Carlos Queiroz nói: “Tôi không có từ nào để mô tả về cầu thủ của tôi, về lối chơi của tuyển Iran ở thế hệ này. Đó là những cầu thủ tuyệt vời, họ đã làm được tất cả những gì tốt nhất trong những năm qua, họ đã nỗ lực hết mình. Tập thể đội Iran này là những con người vĩ đại và nó sẽ còn vĩ đại. Với những con người này, cầu thủ này tôi nghĩ chúng tôi phải đi đến trận chung kết mới xứng đáng, nhưng trong bóng đá mọi thứ còn phải may mắn nữa…”.

Trọng tài Christopher ra hiệu mình tham khảo VAR ở tình huống phạt đền

Về phía đối thủ Nhật, vị HLV người Bồ Đào Nha cũng dành những lời tốt đẹp "Tôi chúc mừng đội tuyển Nhật, họ là đội bóng hay hơn ở đêm nay. Còn Iran thì phải tiếp tục xây dựng tương lai cho đội tuyển. Tập thể cầu thủ Iran hiện nay như trong một gia đình. Điều này là do tôi đã dày công xây dựng và có được như thế. Tôi cũng được các thành viên trong ban huấn luyện ủng hộ, giúp đỡ".

Ông Carlos Queiroz cũng không quên cám ơn tất cả cầu thủ, cám ơn fan hâm mộ Iran đã ủng hộ đội tuyển.

Rời bóng đá Iran sau tám năm làm HLV trưởng, Carlos Queiroz sẽ về Nam Mỹ làm HLV trưởng tuyển Colombia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.