Indonesia và căn bệnh không biết ghi bàn ở hiệp 1

(PL)- Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi, HLV Alfred Riedl “đánh phủ đầu” cậu học trò cũ Hữu Thắng bằng phát biểu lên gân:

 “Tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, qua đó tạo lợi thế cho trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình vì đó là địa điểm mà tôi biết khó khăn sẽ chờ đợi tôi và các cầu thủ Indonesia”.

Qua ba trận đấu vòng bảng, Indonesia có một căn bệnh là không ghi được bàn thắng ở hiệp 1 nhưng hiệp 2 thì trận nào cũng có hai bàn thắng. Điều này đã được giới truyền thông chủ nhà chất vấn HLV Riedl tại buổi họp báo và ông thản nhiên trả lời: “Đối thủ thường chơi rất chặt chẽ tại hiệp 1, giờ nghỉ giải lao, tôi chỉ ra cho các học trò thấy đâu là điểm yếu của đối phương để họ xuyên thủng hàng phòng ngự đội bạn và ghi bàn”.

Hẳn cũng là điều mà thầy trò HLV Hữu Thắng phải nghiên cứu.

Đáp lại sự lên gân của ông thầy Riedl, HLV Hữu Thắng rất thận trọng, ông nhất quyết không chịu bật mí tên tuyển thủ sẽ thay thế trung vệ Đình Luật là ai. HLV Nguyễn Hữu Thắng úp mở: “Các bạn sẽ thấy người thay thế xứng đáng ở trận đấu với Indonesia”.

Mặc dù đã đối đầu Indonesia hai trận giao hữu nhưng khi đánh giá về đối thủ, HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra rất thận trọng: “Indonesia càng đá càng tỏ ra nguy hiểm, kết quả vượt qua vòng bảng của họ hết sức thuyết phục. Tôi đánh giá rất cao các cầu thủ Rizki Pora, Boaz Solossa, Andik Vermansyah, Stefano Lilipaly và đặc biệt là các hậu vệ của họ thường xuyên dâng cao tham gia tấn công rất nguy hiểm”.

Không ngớt lời ca ngợi đối thủ nhưng khi nhận xét về các học trò, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam lại tỏ ra rất thận trọng cho biết mình có một tập thể thống nhất, thi đấu gắn kết và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Ông Thắng tuyệt nhiên không đề cập gì đến mục tiêu của đội nhà ở trận bán kết lượt đi gặp Indonesia và cũng tránh nhắc đến một cái tên cụ thể nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.