Indonesia hy vọng ba ngôi sao giúp ‘đòi nợ’ tuyển Việt Nam

(PLO)- Sau trận Indonesia thua tuyển Việt Nam 0-4 tại vòng loại World Cup 2022 đá tại Dubai, đồng hương của thầy Park trông chờ vào ba ngôi sao để “đòi nợ” ở AFF Cup.

Ba ngôi sao đó là đội trưởng Evan Dimas, tiền đạo Egy Maulana và Asnawi Mangkualam.

Đội trưởng Evan Dimas quá quen mặt với người hâm mộ Việt Nam (VN) từ cấp độ đội tuyển đến U-22 tại SEA Games 2019. Trong đó pha va chạm giữa Văn Hậu của VN và Evan Dimas ở trận chung kết hai năm trước ở Manila khiến Dimas chấn thương cực nặng bị thay ra ngoài.

Sau đó Dimas đi xe lăn nhận HCB, còn Văn Hậu sau khi cùng đồng đội nhận HCV, anh từ Manila chờ chuyến bay bay thẳng đến Hà Lan đá cho Heerenveen.

Evan Dimas (6) là ngôi sao mà HLV Shin Tang-yong trông đợi ở AFF Cup 2020 này.    Ảnh: AFF

Nay Văn Hậu đang chấn thương và mổ tại Hàn Quốc, còn Dimas đã khỏi chấn thương từ lâu. Ở tuyển Indonesia, Dimas tiếp tục tỏa sáng ở vai trò tiền vệ cánh, phát động tấn công cực tốt.

AFF Cup 2020 này HLV Shin Tae-yong tiếp tục trông chờ vào ngôi sao 27 tuổi này lĩnh xướng lối chơi của Indonesia và phát động tấn công sắc sảo.

Ngôi sao thứ hai là Egy Maulana, một tài năng có ông nội người Hà Lan. Egy Maulana từng lên ngôi vua phá lưới giải U-19 Đông Nam Á năm 2019 với 10 bàn thắng. Sau đó anh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội trẻ, U-23 và tuyển quốc gia. Egy Maulana gia nhập Gdansk của Ba Lan đá giải quốc gia nước này.

Là mẫu tiền đạo lanh lẹ, tốc độ, kỹ thuật tinh tế, Maulala được HLV người Hàn trông chờ tỏa sáng để đánh bại tuyển VN ở bảng B AFF Cup 2020 này.

Ngôi sao cuối cùng Asnawi Mangkualam là cầu thủ đa năng, có thể chơi trung phong cắm, tiền vệ tấn công và tiền đạo thứ ba trong sơ đồ của HLV Shin Tae-yong.

Nếu như Asnawi tỏa sáng tại AFF Cup 2020 này, đó là nhờ công của chiến lược gia Hàn Quốc. Bởi chính ông là người phát hiện và thử nghiệm Asnawi chơi những vị trí mới và thành công.

Asnawi là mẫu cầu thủ hiện đại lối chơi đơn giản, mạnh mẽ và có óc quan sát cũng như nhãn quan chiến thuật tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.