Iceland ‘đóng băng’ người Anh

(PL)- Đất nước băng đảo Iceland đã gây chấn động làng bóng châu Âu khi ngược dòng quật ngã ông lớn Anh 2-1 để vào tứ kết sắp sửa gặp chủ nhà Pháp.

Iceland có dân số khoảng 320.000 người, nhỉnh hơn số dân một quận của TP.HCM nhưng đã gây ngạc nhiên lớn cho giới hâm mộ bóng đá. 30.000 cổ động viên Iceland có quyền ngẩng cao đầu hãnh diện bởi thầy trò Lars Lagerback đã biết cách dạy cho bóng đá Anh một bài học lớn. Họ càng không có gì xấu hổ nếu biết rằng cái giá của cả đội hình Iceland chưa bằng số tiền mua một chân sút Anh cỡ Sterling mới 21 tuổi có giá 49 triệu bảng.

Iceland vẫn bất bại ở vòng chung kết Euro lần này với trận hòa Bồ Đào Nha 1-1, hòa Hungary 1-1, thắng Áo 2-1. Tính đến thời điểm này, Iceland đã gây bất ngờ lớn nhất khi tiễn đội tuyển Anh cúi đầu lầm lũi về nước.

Iceland hiểu giới hạn đẳng cấp của mình và biết thân biết phận nên không có trận nào họ chiếm giữ thế trận trong lúc là đội bóng bị tấn công, bị sút cầu môn nhiều nhất. Thế nhưng các tuyển thủ Iceland không cam chịu và không khiếp nhược với cách chơi bóng lấy cần cù bù thông minh.

Chính vì các đối thủ nhìn tiểu quốc bóng đá Iceland bằng con mắt ti hí khinh khi nên cái giá trả cho sai lầm của họ rất đắt. Cứ xem cái kiểu Ronaldo gào lên rằng Iceland chỉ biết phòng ngự sau trận Bồ Đào Nha bị cầm hòa thì đủ hiểu ngôi sao này uất ức đến cỡ nào.

Đối chọi với hình ảnh hào hùng của David Iceland là sự tủi hổ của các cầu thủ Anh (ảnh nhỏ). Ảnh: GETTY IMAGES

Nhưng các học trò Lagerback đâu chỉ phòng thủ giỏi mà cái cách tận dụng cơ hội ăn bàn cũng quá giỏi. Bằng chứng hùng hồn là bất chấp tuyển Anh có bàn thắng sớm do công Rooney sút phạt đền thì Iceland vẫn lạnh lùng băng giá với hai pha lập công của cặp sát thủ lạ lẫm Sigthorsson và Sigurdsson.

Thầy trò HLV Lagerback đã làm cho đồng nghiệp Roy Hodgson phải nói lời từ chức tuyển Anh, làm muối mặt các cầu thủ triệu bảng luôn vỗ ngực tự hào khai sinh ra môn bóng đá. Iceland không gánh nặng áp lực nhưng có rất nhiều niềm tin, sự đồng lòng và khao khát của một tập thể, những điều mà tuyển Anh đang rất hụt hẫng.

Iceland đã vẽ lại bản đồ bóng đá châu Âu một cách thuyết phục đẹp đẽ khi hạ gục tuyển Anh có tiếng và có giá cao hơn mình gấp nhiều lần. Thế nhưng không có cái giá nào đủ cho người Anh làm được như Iceland để lần đầu tiên góp mặt vào sân chơi lớn đã nhảy vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Âu.

Bóng đá Iceland đã viết nên một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại với nội dung không gì là không thể khi bóng chưa ngừng lăn.

Nhà cầm quân của Iceland là nha sĩ chuyên nghiệp

Iceland có đến hai đồng HLV trưởng là ông Lagerback và Hallgrimsson. Chiến lược gia Lagerback đã 67 tuổi, cầm quân Iceland từ năm 2011 và tính giải nghệ nhưng rồi mủi lòng ở lại giúp đồng nghiệp trẻ cho đến hết vòng chung kết Euro 2016. Thế là Hallgrimsson, 48 tuổi có cơ hội học việc không thể tuyệt vời hơn. Điều thú vị ở Hallgrimsson lại là một nha sĩ chuyên nghiệp. Ông làm HLV bán thời gian vì đam mê và nghề nha sĩ mới đem lại tiền bạc cho ông. Mỗi khi “bóng nhàn”, Hallgrimsson lại trở về với công việc chính của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.