Hôn bạn trai da trắng, nữ diễn viên da màu bị còng tay vì nghi là... gái bán hoa

Nữ diễn viên da màu người Mỹ Daniele Watts của bộ phim nổi tiếng "Django Unchained" đã bị cảnh sát còng tay do tưởng lầm cô là... gái bán hoa, chỉ vì cô đang hôn bạn trai da trắng của mình. 

Hôn bạn trai da trắng, nữ diễn viên da màu bị còng tay vì nghi là... gái bán hoa ảnh 1Danielle Watts khóc khi bị cảnh sát còng tay (Nguồn: NY Daily News)


Sự việc tiếp tục làm dấy lên làn sóng phẫn nộ về tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ, nhất là từ sau vụ thiếu niên da màu Michael Brown bị cảnh sát bang Missouri bắn chết hồi tháng trước.

Watts hiện đang kiện sở cảnh sát Los Angeles với lý do hồi đầu tháng này, cô đã bị thương ở tay khi bị cảnh sát áp giải bên ngoài một xưởng phim tại Hollywood. Bạn trai của Watts là ngôi sao đầu bếp Brian James Lucas, có biệt danh là " Chef Be*Live."

Theo trang TMZ, một người hàng xóm đã gọi cho cảnh sát khi thấy Lucas và Watts quan hệ trong xe hơi. Người hàng xóm không biết đó là Watts và nghĩ đơn giản rằng một người đàn ông da trắng quan hệ với phụ nữ da màu trong xe hơi thì đó chỉ có thể là khách làng chơi và gái bán hoa.

Lucas chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Tôi có thể biết rằng bất cứ ai gây ra chuyện này đã thấy một chàng trai da trắng xăm mình và một cô gái da màu hấp dẫn để rồi ngay lập tức nghĩ rằng đây là một cặp khách và gái làng chơi. Đúng là một suy đoán không thể chấp nhận được."

Bản thân Watts đã bày tỏ bức xúc trên trang Facebook của mình: "Ngày hôm nay tôi đã bị còng tay và áp giải bởi hai viên cảnh sát, sau khi từ chối nhận rằng mình đã vi phạm pháp luật. Khi ngồi ở ghế sau của xe cảnh sát, tôi nhớ lại không biết bao nhiêu lần cha mình đã về nhà trong sự tức giận hay tủi hổ khi chạm trán cảnh sát dù ông ấy không hề làm gì sai cả."

Daniele Watts nổi tiếng nhờ tham gia bộ phim đoạt giải Oscar năm 2013 là "Django Unchained" của đạo diễn Quentin Tarantino, bên cạnh các diễn viên ngôi sao như Leonaro Di Caprio, Christoph Waltz và Jamie Foxx. 

Điều đáng nói, "Django Unchained" có nội dung đề cập tới nạn buôn bán nô lệ da màu ở Mỹ hồi thế kỷ 19. Giờ đã là thế kỷ 21 song diễn viên của phim này vẫn là nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc./

Theo QUỐC THỊNH (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.