Hơn 800 lít sơn vẽ nên chân dung huyền thoại Maradona

(PLO)- Bức chân dung huyền thoại bóng đá quá cố, Diego Maradona được vẽ trên một bức tường rộng 1.600 m vuông và được sử dụng từ hơn 800 lít sơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Họa sĩ Martin Ron tạo dáng bên bức tranh khổng lồ về danh thủ quá cố Maradona. Ảnh: REUTERS

Họa sĩ Martin Ron tạo dáng bên bức tranh khổng lồ về danh thủ quá cố Maradona.
Ảnh: REUTERS

Tác phẩm do họa sĩ vẽ tranh tường Martin Ron thực hiện, đặt tại trung tâm thành phố Buenos Aires (Argentina), nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 62 của nhà vô địch World Cup.

Bức tranh mô tả Maradona, dựa trên hình ảnh “Cậu bé vàng” thúc giục các đồng đội trong trận chung kết World Cup với tuyển Đức năm 1990, giải đấu mà tuyển Argentina đã thất bại.

Chia sẻ với Reuters, họa sĩ 41 tuổi Ron cho biết: “Chúng tôi biết anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng anh ấy là người như thế nào? Anh ấy là một chiến binh, anh ấy trưởng thành khi vượt qua nghịch cảnh, thậm chí bị chấn thương. Anh ấy luôn đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến với mình”.

Cuối năm 2020, huyền thoại Maradona qua đời vì ngừng tim ở tuổi 60. Sự cố của “ngôi sao rắc rối” gây đau buồn suốt một thời gian ở Argentina. Maradona được hàng triệu người tôn kính, gọi thân thương với biệt danh “D10S”, dựa theo số áo của ông trong tiếng Tây Ban Nha cũng có nghĩa là “Chúa”.

Để hoàn thành bức tranh tường này, Ron và bảy nghệ sĩ cộng sự khác đã mất tổng cộng 25 ngày lao động và tiêu tốn 800 lít sơn. Ron cho biết đây là bức tranh tường lớn nhất về Maradona từ trước đến nay - cao khoảng 45 mét, tương đương chiều cao của tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ).

Ron đã thêm ba ngôi sao vào bức tranh tường với ngụ ý, hai ngôi sao đại diện cho hai chức vô địch World Cup năm 1978 và 1986 của Argentina. Ngôi sao còn lại là niềm tin và hy vọng ông đặt vào Messi và đồng đội sẽ đăng quang tại Qatar 2022.

Bức tranh về huyền thoại quá cố Maradona ngay lập tức thu hút sự chú ý của người dân thủ đô Argentina. Mỗi khi qua đây, xe cộ phải bấm còi inh ỏi… xin đường vì người qua đường đứng lại chụp ảnh.

Giáo viên thể dục 46 tuổi, Sebastián Martínez sở hữu hình xăm Maradona trên chân cho biết: “Ở cấp độ thể thao nào, anh ấy vẫn là thần tượng lớn nhất của tôi. Đó là một sự tôn vinh tốt đẹp dành cho anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.