Họa sĩ Đinh Cường đã ra đi

Tối 8-1, thông tin họa sĩ tài danh Đinh Cường qua đời khiến giới yêu nghệ thuật trong và ngoài nước rất đỗi tiếc nuối. 

Một người thân của ông cho biết sau một thời gian khá dài lâm bệnh nặng, người họa sĩ đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở bang Virginia - Hoa Kỳ vào 9 giờ 40 ngày 8-1 giờ Việt Nam (21 giờ 40 giờ Virginia, Hoa Kỳ).

Bên sông Hương - tranh sơn dầu của Đinh Cường.
Bên sông Hương - tranh sơn dầu của Đinh Cường

Họa sĩ Đinh Cường sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một - Bình Dương; ông tốt nghiệp Trường CĐ mỹ thuật Huế năm 1963, đến năm 1964 thì tốt nghiệp giáo khoa hội họa Trường CĐ mỹ thuật Gia Định.

Ông có thời gian dài dạy hội họa ở Huế tại Trường nữ trung học Đồng Khánh và Trường cao đẳng mỹ thuật Huế. Năm 1989, ông sang Hoa Kỳ định cư ở tiểu ban Virginia cùng vợ và ba người con.

Nhiều người biết đến Đinh Cường, Trịnh Công Sơn và Bửu Ý là những người bạn thân thiết cả trong cuộc sống lẫn trong nghệ thuật.

Trong một lần viết về Đinh Cường, nhạc sĩ họ Trịnh cho rằng: “Trong hội họa, tôi gọi Đinh Cường là thi sĩ của hoài niệm”. Điều này có lẽ do họa sĩ Đinh Cường đã định hình được một phong cách riêng, tạo ảnh hưởng cho nhiều họa sĩ miền Nam cả trước và sau năm 1975.

Nhắc đến Đinh Cường, người yêu nghệ thuật nghĩ ngay đến dòng tranh thiếu phụ đài các, ẩn hiện bên thành quách rêu phong; trong cảnh có người và trong người có cảnh, rất mỹ miều và sang trọng...

Cô gái Lý Sơn - tranh sơn dầu của Đinh Cường.
Cô gái Lý Sơn - tranh sơn dầu của Đinh Cường
Họa sĩ Đinh Cường - Ảnh: Thái Lộc
Họa sĩ Đinh Cường - Ảnh: Thái Lộc

Được biết họa sĩ Đinh Cường dự định về Việt Nam trong tháng 2 để triển lãm tranh chung Trịnh Công Sơn - Đinh Cường tại TP.HCM kỷ niệm sinh nhật người bạn quá cố Trịnh Công Sơn. Ước nguyện chưa thành thì ông đã đi xa, không biết dự định của người họa sĩ có được thực hiện sắp tới đây hay không?

Thái Bá Vân từng viết về Đinh Cường, rất hay, rằng:

... Và tôi nghĩ tới Đinh Cường, đã đi, đã miên man với hình hài, màu sắc, mà có khi đã ra ngoài hội họa. Vậy thì con đường đó là dài, là đẹp, là không nhằm một chủ ý thiển cận nào. Đi mà không cần biết đến...

Theo THÁI LỘC (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.