Hòa Arsenal, Chelsea áp sát ngôi vô địch

Trận derby thành London giữa Arsenal và Chelsea diễn ra không hấp dẫn như sự trông đợi khi kết thúc với tỉ số 0-0. Tuy nhiên, chỉ cần một trận hòa là Chelsea đủ áp sát ngôi vô địch. Rất có thể họ sẽ đăng quang vào cuối tuần tới.

Nếu xét về chất lượng chuyên môn, trận derby thành London giữa hai đội bóng nhất nhì bảng xếp hạng không thực sự hấp dẫn khi kết thúc không có bàn thắng, dù cầu thủ đôi bên chơi quyết liệt và nhiệt huyết. Chelsea chọn phòng thủ phản công và các cầu thủ tuyến trên của họ ở trận này chơi rất nhạt nhòa, trong khi Arsenal dù nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng song độ nhuần nhuyễn của các miếng đánh vẫn chưa cao. Cho nên, trận đấu này có rất ít những tình huống nguy hiểm trước cầu môn đôi bên và kết quả hòa không bàn thắng phản ánh đúng thực trạng trên sân.

Kết quả hòa làm Arsenal không thể đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Man City, họ bằng điểm đối thủ song kém hơn chỉ số bàn thắng bại nên yên vị ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, sau khi kiếm được trận hòa, các cầu thủ Chelsea đã ăn mừng với những khuôn mặt vô cùng rạng rỡ (như thể vô địch). Giờ đây họ vẫn hơn Arsenal 10 điểm và hai đội đều còn 5 trận trước mắt. Chỉ cần thắng Leicester City vào giữa tuần trong trận đấu bù, Chelsea sẽ biến Man City thành cựu vương, tiếp tục thắng Crystal Palace vào cuối tuần tới thì họ sẽ thành tân vô địch.

Trận derby thành London diễn ra có phần nhạt
Trận derby thành London diễn ra có phần "nhạt"

Vòng34 Premier League

Thứ 7, 25/4/2015

Southampton2-2Tottenham

QPR0-0West Ham

Crystal Palace0-2Hull

Burnley0-1Leicester

Newcastle2-3Swansea

Stoke1-1Sunderland

West Brom0-0Liverpool

Man City3-2Aston Villa

Chủ nhật, 26/4/2015

Everton3-0Man Utd

Arsenal0-0Chelsea

Do Drogba gần đây thi đấu không ấn tượng nên ở trận đấu này Mourinho quyết định sử dụng Hazard làm tiền đạo cắm (Costa và Remy vẫn chấn thương). So với trận đấu gặp MU thì đây là một trong hai sự thay đổi của Mourinho. Ngoài việc để Drogba ngồi dự bị thì Mourinho cũng không để Zouma thi đấu từ đầu, hai cầu thủ thay thế là Willian và Ramirez.

Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh sau tiếng còi khai cuộc, cả hai không ngần ngại sử dụng những pha vào bóng quyết liệt để ngăn chặn đối phương, bởi vậy trong 10 phút đầu tiên vẫn chưa có được một cơ hội nguy hiểm thực sự rõ rệt. So về thế trận, Arsenal đang nhỉnh hơn Chelsea chút ít, tuy nhiên đó không phải vấn đề mà Chelsea lo ngại. Tuần trước, họ cầm bóng có 30% mà vẫn thắng MU.

Phút 15, Fabregas mở một đường chuyền dài từ bên phần sân nhà cho Oscar phá bẫy việt vị băng xuống. Koscielny lùi về xong đỡ hụt bóng và để tiền vệ người Brazil tâng bóng qua đầu Ospina, nhưng thủ thành người Colombia đã lao ra rất khôn ngoan, anh đẩy ngã Oscar. Pha tâng bón của Oscar chưa đủ mạnh nên Bellerin đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Nếu trọng tài tinh ý thì Oscar đã việt vị trong tình huống này và nếu chính xác để bắt lỗi thì Ospina cũng đã phạm lỗi với Oscar.

Tới phút 22, Fabregas cầm bóng đột phá vào trong vòng cấm địa, Cazorla ngáng chân cầu thủ đồng hương và rất nhanh cựu đội trưởng Arsenal ngã lăn ra. Trọng tài cho rằng Fabregas cố tình ngã vờ nên phạt anh thẻ vàng. Pha quay chậm cho thấy đã có những tác động cản người từ Cazorla song chưa đủ để Fabregas có thể ngã. Chắc chắn hành động ăn vạ với đội bóng cũ của Fabregas sẽ khiến nhiều cổ động viên Arsenal tức mắt.

Fabregas (áo xanh) lần đầu trở lại Emirates

Fabregas (áo xanh) lần đầu trở lại Emirates

Cả hai đội đều có những ý tưởng tấn công rất tốt, tuy nhiên cho đến thời điểm này khi hiệp một đã trôi qua được hai phần ba thời gian thì phải dành lời khen cho hàng thủ của cả hai đội. Họ chơi rất chính xác trong việc cản phá và thường xuyên làm tắt các đợt tấn công của đối phương, từ đầu trận thủ thành Ospina và Courtois cũng không phải làm việc nhiều.

Phút 34, sau cú dứt điểm của Cazorla, bóng chạm tay Cahill trong vòng cấm địa, thật tiếc trọng tài Oliver không thổi phạt đền. Ba phút sau, Chelsea có pha phối hợp bật tường kha hay và Ramires đối mặt với thủ thành Ospina ở giữa vòng cấm địa, anh vội vàng dứt điểm nên bóng đi nhẹ, thẳng vào vị trí của đối phương. Quá đáng tiếc cho Chelsea, từ đầu trận họ không có nhiều cơ hội ghi bàn và đáng ra Ramirez phải chắt chiu hơn nữa.

Lối chơi của hai đội không có nhiều sự thay đổi trong hiệp đấu thứ hai. Việc tìm một cú sút trúng cầu môn khá là khá hiếm hoi. Phút 68, từ quả đá phạt ở bên phải của đội chủ nhà, bóng được treo vào trong vòng cấm địa và Courtois đấm bóng ra. Trái bóng bay ra khu đầu vòng cấm địa, đúng vị trí của Metersacker. Đáng tiếc hậu vệ người Đức lại dứt điểm đi chéo khung thành ra ngoài. Nhìn anh sút bóng có lẽ nhiều người yêu Arsenal đã phải than thở rằng đó quả là một pha dứt điểm của hậu vệ.

Bốn phút sau Chelsea có được đợt phản công tốt, Fabregas chuyền bóng cho Drogba ở trong vòng cấm địa. Koscielny lao về cản phá và vô tình để bóng chạm tay, tuy nhiên may cho anh trọng tài Oliver cũng không thổi phạt đền. Vị trọng tài chính điều khiển trận đấu này khá nương tay với các tình huống chạm tay trong vòng cấm ở trận này khi bỏ qua tất cả lỗi. Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng ông Oliver đã không làm tốt nhiệm vụ ở trận đấu này, vị trọng tài trẻ người Anh thường xuyên không theo kịp các tình huống nóng trên sân.

Khi trận đấu dần trôi về cuối, sức ép của Arsenal ngày càng gia tăng. Phút 90, đội chủ nhà có cơ hội rất tốt để ghi bàn, đáng tiếc Ozil sút trượt khi chỉ đứng cách khung thành chừng 5m, bóng trôi qua mặt Welbeck trong khi tiền đạo người Anh không sẵn sàng dứt điểm. Không thể ghi bàn, Arsenal chấp nhận cưa điểm với đối phương, điều đó đồng nghĩa khoảng cách giữa hai đội là 10 điểm.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin (Welbeck, 76'); Sanchez, Ramsey, Cazorla, Ozil; Giroud (Walcott, 84').

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Matic, Fabregas (Zouma, 90), Ramires, Oscar (Drogba, 45'), Willian (Cuadrado 93'), Hazard.

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

77

33

23

8

2

65-26

2

Manchester City

67

34

20

7

7

70-36

3

FC Arsenal

67

33

20

7

6

63-32

4

Manchester United

65

34

19

8

7

59-34

5

FC Liverpool

58

33

17

7

9

47-36

6

Tottenham Hotspur

58

34

17

7

10

55-49

7

FC Southampton

57

34

17

6

11

47-26

8

Swansea City

50

34

14

8

12

41-44

9

Stoke City

47

34

13

8

13

39-42

10

Everton

44

34

11

11

12

44-43

11

West Ham United

44

34

11

11

12

42-42

12

Crystal Palace

42

34

11

9

14

42-47

13

West Bromwich Albion

37

34

9

10

15

32-46

14

Newcastle United

35

34

9

8

17

36-57

15

Aston Villa

32

34

8

8

18

26-48

16

Hull City

31

33

7

10

16

31-45

17

Leicester City FC

31

33

8

7

18

35-51

18

AFC Sunderland

30

33

5

15

13

26-49

19

Queens Park Rangers

27

34

7

6

21

38-59

20

Burnley FC

26

34

5

11

18

26-52

Theo Phù Sa (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.