Họ nói gì trước chung kết Champions League?

(PLO)- Trận chung kết trong mơ giữa Real Madrid và Juventus sẽ diễn ra rạng sáng mai. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu chạm trán nhau. Cả hai đều sở hữu những ngôi sao tấn công giỏi nhất.

Trước trận chung kết Champions League rạng sáng 4-6, Ramos hứa rằng Real sẽ chơi một trận chung kết như chưa từng vô địch giải này.

Sergio Ramos hứa Real chơi như chưa từng vô địch.

+ Sergio Ramos: Tôi và toàn đội sẽ cư xử với trận đấu, tiếp cận với trận đấu như một giấc mơ vô địch Champions League mà Real chưa bao giờ có được. Từ năm 1956 đến 1960, lần đầu Real làm được điều khủng khiếp là vô địch liên tiếp năm cúp châu Âu này. Hiện nay thì Real đã 15 lần vào chung kết giải và đang hướng đến kỷ lục 12 lần vô địch. Còn Juventus thì đã chín lần vào chung kết nhưng họ thua đến sáu lần. Hai lần họ thắng, đó là thắng Liverpool năm 1985 và thắng Ajax 1996.

Bản thân Ramos đang săn lùng chiếc HCV thứ 18 trong sự nghiệp của mình ở Real và tuyển Tây Ban Nha. Còn với Ronaldo thì đây là lần thứ năm tiền đạo người Bồ Đào Nha đá chung kết Champions League.

Đây là lần thứ ba Buffon vào chung kết Champions League.

+ Gianluigi Buffon: Việc chơi trong sân có mái che kín chẳng ảnh hưởng gì đến điều kiện thi đấu cả. Tôi đã từng thi đấu trong điều kiện mái che của sân kín ở Amsterdam và World Cup 2002 rồi. Sân có mái che kín sẽ đảm bảo cho mặt sân khô ráo tốt, trận đấu thêm chất lượng mà thôi.

Buffon từng hai lần có mặt ở trận chung kết Champions League này với tư cách thủ môn số một của Juventus nhưng đều trắng tay. Chiếc cúp bạc của Champions League là điều còn thiếu ở người gác đền này khi đã có trong tay danh hiệu World Cup (2006) và nhiều danh hiệu khác cùng Juventus.

Allegri chấp nhận Juventus là kèo dưới.

+HLV Max Allegri: So thành tích với Real thì rõ ràng Juventus không thể rồi. Real là một đội bóng vĩ đại ở mọi góc cạnh so với Juventus, từ lối chơi kỹ thuật, sức mạnh, chiếm lĩnh không gian và nhiều thứ khác. Họ có nhiều phương án cho mỗi trận đấu khác nhau. Thực tế đến thời điểm này, khi Juventus vào đến chung kết Champions League thì chúng tôi hài lòng với những gì mình đạt được. So với trận chung kết năm 2015 (với Barcelona) thì Juventus đã hầu như thay đổi tất cả vị trí trên sân rồi, chỉ còn năm cầu thủ mà thôi. Đây là thời điểm mà tôi phải lấy cúp về cho thành Turin.

Zidane: Real sẽ chơi tấn công.

+ HLV Zidane:  Với Zidane thì người ta nhớ mãi pha bật cao đánh đầu ghi bàn vào lưới Brazil trong trận chung kết France 98 và cú vô lê kinh điển vào lưới Leverkusen ở trận chung kết Champions League.

Zidane nói: Trận này tuyến tiền vệ đóng vai trò quan trọng nhưng vai trò ghi bàn là ở các tiền đạo. Khi còn là cầu thủ, Zidane ghi 37 bàn trong 155 trận đá cho Real và 24 bàn sau 151 trận qua năm năm đá cho Juventus. Trước đó khi chơi cho Cannes và Bordeaux, Zidane ghi tổng cộng 95 bàn qua 506 lần ra sân. Với tuyển Pháp, Zidane đá 108 trận, ghi 31 bàn rõ ràng là con số… cũng không hấp dẫn lắm nhưng đó đều là những bàn thắng quan trọng.

Về trận đấu rạng sáng mai, Zidane nói rằng Real sẽ chơi một thứ bóng đá tấn công, lấy tấn công làm phòng ngự để đánh bại Juventus.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.