HLV Zidane: ‘Tôi yêu Juve nhưng Real là mái ấm’

(PL)- Còn ba ngày nữa Real sẽ đá trận chung kết Champions League với Juventus trên sân xứ Wales. HLV Zidane của Real Madrid đã dành cho báo “Bóng đá Pháp” cuộc trả lời phỏng vấn.

. Ông nghĩ gì về thách thức phải bảo vệ chức vô địch Champions League lần này?

+ Chúng tôi rất hạnh phúc chơi trận chung kết, dù biết sẽ rất khó khăn. Real đã lao động cật lực suốt cả năm nên đây là một phần thưởng xứng đáng. Toàn đội hiện sung sức, tự tin, thể lực rất tốt.

. Ông có cảm xúc lẫn lộn thế nào khi phải đối đầu với đội bóng cũ?

+ Tôi đã chơi năm năm ở Juventus với những kỷ niệm đẹp. Nhưng Real Madrid là mái ấm của tôi. Từ năm 2001, ở đây mọi người luôn dành cho tôi nhiều tình cảm. Tôi đã bảo vệ những giá trị của CLB và có nhiều trải nghiệm tuyệt vời khi còn là cầu thủ. Tôi là một CĐV suốt đời và Real là đội bóng của đời tôi.

HLV Zidane đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Ảnh: AFP

. Sau khi đã trở thành cầu thủ nổi tiếng trong lịch sử, bây giờ ông có mơ như vậy trên cương vị HLV hay không?

+ Đó không phải là điều tôi đang nghĩ lúc này. Mọi việc rồi sẽ xảy ra một cách tự nhiên thôi. Hiện tại tôi chỉ biết tận hưởng mỗi giây phút hạnh phúc vì tôi biết một ngày nào đó tất cả sẽ chấm dứt. Tôi chỉ biết mình đang có cơ hội làm nên điều kỳ diệu.

. Ông sẽ quyết định sử dụng tiền đạo cánh Isco đang có phong độ cao hay Bale vì trận đấu diễn ra trên quê hương cầu thủ này?

+ Đấy là một quyết định khó khăn. Tôi phải chọn lựa nhưng chưa thể nói trước. Bale có phần không bảo đảm phong độ cao do chấn thương nên ít ra sân, còn Isco đã thể hiện trình độ cao mùa này.

. Ông sẽ gia hạn hợp đồng chứ?

+ Tôi còn một năm hợp đồng nhưng điều ấy không có ý nghĩa gì hết. Tôi muốn ở lại với Real song còn tùy thuộc vào điều mình làm ở đây. Tôi hài lòng với hiện tại và có vẻ đội bóng cũng vui về những gì chúng tôi đã đạt. Tương lai của tôi lúc này chính là trận chung kết trước mắt mà thôi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.